Lãnh tụ tối cao Phật giáo Thái Lan qua đời

28/10/13, 00:19 Thế giới

Ngài Somdet Phra Nyanasamvara, đức thượng phụ tối cao của Phật giáo Thái Lan, viên tịch ở tuổi 100. Tang lễ sẽ kéo dài 30 ngày, trong đó có ba ngày quốc tang.  

Đức Thượng phụ Tối cao Somdet Phra Nyanasamvara (trái) trong bức ảnh chụp năm 2006. Ảnh: AP


Đức Thượng phụ Tối cao Somdet Phra Nyanasamvara tối hôm thứ năm viên tịch do bị nhiễm trùng máu, sau ca phẫu thuật mới đây để chữa trị bệnh nhiễm trùng đường ruột, theo tuyên bố của bệnh viện Chulalongkorn. Nyanasamvara đã phải điều trị ở bệnh viện từ hơn một thập kỷ qua.

Ông sinh ngày 3/10/1913 với tên gọi Charoen Gajavatra ở tỉnh Kanchanaburi, miền tây Thái Lan và được thọ giới Sa-di khi 14 tuổi. Ông trở thành Đức thượng phụ tối cao năm 1989 và được giới phật tử khắp thế giới tôn kính.

Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới năm ngoái trao tặng ông danh hiệu “Lãnh đạo Sangha của Thế giới Phật giáo”, trong một cuộc họp của các thượng phụ tối cao ở Nhật Bản.
Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người thương tiếc xếp hàng dọc các con phố Bangkok, thi hài của ông chiều qua được đưa từ bệnh viện tới chùa Wat Bowon Niwet, nơi sẽ diễn ra lễ khâm liệm và lễ viếng.

Các văn phòng chính phủ và cơ quan giáo dục được lệnh treo cờ rủ trong vòng ba ngày và Thủ tướng Yingluck Shinawatra kêu gọi các công chức cùng công chúng theo dõi 30 ngày tang lễ.

Theo AFP, cảnh sát Thái Lan yêu cầu những tụ điểm giải trí khắp nước này không tổ chức các chương trình nhạc sống hay cho phép nhảy đầm cho tới ngày 8/11 như một cách tỏ lòng tôn kính. Các du khách muốn đến thăm Cung điện hoàng gia Thái Lan được yêu cầu không mặc đồ sáng màu trong suốt giai đoạn tang lễ.

Phật giáo là quốc giáo của Thái Lan, với 95 % dân số được cho là theo tôn giáo này, tỷ lệ hàng cao nhất thế giới. Các con số do Văn phòng Quốc gia về Phật giáo công bố năm ngoái cho biết Thái Lan có hơn 61.000 nhà sư.

Người dân hôm nay cầm bức ảnh Đức thượng phụ tối cao Somdet Phra Nyanasamvara bên ngoài bệnh viện Chulalongkorn ở Bangkok. Ảnh: AFP

Theo Trọng Giáp (VnExpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x