Tang lễ lúc nửa đêm và tiếng khóc than của người bà tiễn cháu nhỏ bị bỏ quên trên xe 

08/08/19, 15:33 Việt Nam

Khuya 6/8, thi thể bé trai 6 tuổi bị quên trên xe đã được bàn giao cho gia đình. 4h20 sáng 7/8, thi thể của cháu  L.H.L (6 tuổi, nhà ở phố Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội) đã được gia đình đưa về quê Thanh Hoá để an táng.

Người nhà ngã quỵ trước sự ra đi đột ngột của bé L.
Người nhà ngã quỵ trước sự ra đi đột ngột của bé L. (Ảnh qua vtc)

Chủ tịch Hà Nội nói hôm nay (7/8) phải làm rõ trách nhiệm các bên, đồng thời chỉ đạo kiểm tra hoạt động đưa đón học sinh toàn thành phố.

Đã 1 ngày kể từ khi nghe tin cháu trai tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (Hà Nội), bà của L vẫn chưa tin đó là sự thật. Mỗi khi nhìn lên di ảnh của cháu, bà lại gào khóc xót xa.

“Bà lên thăm cháu, mua quả đào tiên chờ cháu về ăn, vậy mà bà cháu lại không gặp nhau… Lúc nào cháu cũng khoe với bà trường của cháu đẹp lắm bà ơi! Giờ thì cháu đâu rồi?, tiếng khóc than ai oán của bà bé L. khiến những người chứng kiến cảnh tượng này không ai cầm được nước mắt.

Rất đông người thân và bạn bè bố mẹ đến viếng thăm L.
Rất đông người thân và bạn bè bố mẹ đến viếng thăm L. (Ảnh qua vietnamnet)

Ông Lê Văn Thành (bác của L.) cho hay, cháu L. là cháu trai duy nhất trong nhà. “Cháu vừa về quê với ông bà nội lên Thủ đô được 2 hôm, sau đó tựu trường. Cháu tôi đẹp đẽ và khôi ngô lắm!”, ông Thành đau xót.

9 giờ bị quên trên xe và cái chết bất thường?

Bên ngoài cổng khu vực nhà tang lễ, anh Trịnh Nhật Minh – cậu của bé L. nén đau thương chia sẻ với phóng viên rằng, thông tin về việc cháu L. chết do bị bỏ quên trên xe mới chỉ là kết luận ban đầu của cơ quan chức năng. Kết quả cụ thể thế nào, tới đây sẽ được cơ quan điều tra cung cấp chính xác.

“Tuy nhiên việc nhà trường nói cháu tôi bị ngất đi và khi phát hiện trên xe, cháu vẫn thở, mạch còn đập là không đúng. Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khi được bế từ xe vào, người cháu đã cứng rồi.

"Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khi được bế từ xe vào, người cháu đã cứng rồi". (Ảnh qua laodong)
“Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khi được bế từ xe vào, người cháu đã cứng rồi”. (Ảnh qua laodong)

Khi một bệnh nhân bị suy hô hấp, suy tuần hoàn có nghĩa mạch vẫn đập và thở yếu thì người không thể thẳng đuột ra như thế được. Vì vậy, việc nhà trường có thông báo là đã sơ cứu phải chăng chỉ là cho có lệ? Tại phòng cấp cứu, bác sĩ cũng đã có kết luận cháu tôi tử vong ngoại viện”, anh Minh nói.

Cũng theo người cậu, L. là cậu bé rất lanh lợi, nhà L cũng có ô tô nên cháu hay vào chơi, nghịch ngợm  nên nếu ở trong xe ở ghế lái và phụ lái dù có khóa như thế nào ở bên trong cháu vẫn sẽ mở được.

Phần đầu trẹo phải của nạn nhân có tụ máu dưới da

Được biết, qua quá trình tiến hành khám nghiệm tử thi cháu L, cơ quan chức năng kết luận sơ bộ, phần đầu trẹo phải của nạn nhân có tụ máu dưới da, kích thước 3×2 cm tương đương với vết bầm tụ máu bên ngoài bị tổn thương. 

Lòng thực quản không có dị vật, lòng phế quản hai bên có nhiều dịch bọt xuất huyết; các cơ tim có tổn thương,…Ổ bụng không có dịch máu, các khoanh ruột quanh người không tổn thương, tam tạng không tổn thương, bên trong dạ dày có khoảng 50ml dịch màu vàng sẫm, đã đem đi cùng với máu để làm xét nghiệm.

Xe chở L. về quê hương Thanh Hóa.
Xe chở L. về quê hương Thanh Hóa. (Ảnh qua vietnamnet)

Trước đó, Vào khoảng 7h sáng 6/8, gia đình anh Lê Văn Sơn (phố Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội) đã đưa con trai L.H.L. (6 tuổi, học lớp 1) lên ô tô của trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway tại phố Yên Hòa (phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy) để đi học buổi thứ 2.

Vào khoảng 16h cùng ngày (7/8), gia đình anh Lê Văn Sơn nhận được tin báo của giáo viên chủ nhiệm lớp cho hay không thấy con đâu. Lập tức vợ chồng anh đi đến trường. Sau một hồi quanh co, giáo viên thừa nhận bé L (mới đi học ngày thứ 20 đã bị bỏ quên trên xe ôtô và đang cấp cứu tại Bệnh viện E. Khi gia đình vào đến nơi thì cháu đã tử vong.

Người thân cháu bé khóc thảm thiết trước sự ra đi đột ngột của con.
Người thân cháu bé khóc thảm thiết trước sự ra đi đột ngột của con. (Ảnh qua vtc)

Phụ huynh lo lắng, Trường Gateway kiểm tra từng học sinh đi xe đến trường

Sau cái chết thương tâm của cháu bé L, Trường quốc tế Gateway đã kiểm tra từng xe đón học sinh đến trường. Toàn bộ các xe đưa đón học sinh của Trường Gateway đều có giáo viên đi theo từng xe đến nhà đón học sinh. 

Khi xe đưa đón đến cổng trường, nhà trường tổ chức người đón học sinh xuống và kiểm tra sĩ số xếp thành hàng. Sau đó, một giáo viên sẽ lên xe kiểm tra lại xem còn học sinh hay không trước khi cho các em vào lớp.

Sáng 7/8, Trường Gateway huy động nhân viên đón, kiểm tra học sinh đến trường bằng ôtô
Sáng 7/8, Trường Gateway huy động nhân viên đón, kiểm tra học sinh đến trường bằng ôtô. (Ảnh qua tuoitre)

Tuy nhiên, trước sự việc trên, nhiều phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng cho tính mạng của con em mình.

Trao đổi với phóng viên, anh Long (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm), một phụ huynh có con họ tại trường quốc tế Gateway cho biết: “Việc để quên một học sinh trên xe là điều không thể chấp nhận được, số lượng các em trên xe rất ít, quy trình rõ ràng mà tại sao lại quên được. 

Sáng nay tôi cùng một số phụ huynh sẽ làm việc với nhà trường để làm rõ quy trình đưa đón các cháu để an toàn cho con em”, anh Long nói.

Không riêng gì anh Long, chị Minh, một phụ huynh khác có mặt tại trường sáng 7/8 cũng chia sẻ sự đau lòng và cho rằng “trách nhiệm đầu tiên thuộc về cô phụ trách học sinh đó”.

Đồng thời, chị cũng cho biết, bản thân chị đang có ý định cho con đi xe đưa đón của Trường vì nhà ở xa nhưng sau sự việc trên, chị vẫn đang phải cân nhắc lại.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x