Bí ẩn loài ngao khổng lồ

24/09/13, 09:49 Bí ẩn, Chuyện lạ
Ngao khổng lồ (giant clam) có tên khoa học là Tridacna gigas (chúng cũng có tên là “pā’ua” ở Cook Islands Māori), chúng là loài lớn nhất trong ngành động vật thân mềm hai mảnh vỏ. Antonio Pigafetta là người đầu tiên mô tả về loài ngao này vào năm 1521. 



Những con vật khổng lồ sống ở tầng đáy quanh các rạn san hô này là loài động vật thân mềm lớn nhất trên trái đất, có thể đạt đến 1,2 mét chiều dài và nặng 227 kg. Trong tự nhiên, chúng thường sống đến 100 năm hoặc lâu hơn. Chúng phân bố ở vùng nước ấm nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Người ta thường tìm thấy chúng ở độ sâu khoảng 20 m quanh các rạn san hô. 



Loài ngao khổng lồ chỉ có một cơ hội duy nhất để có một ngôi nhà đẹp. Một khi nó đã gắn chặt mình vào một chỗ tại rạn đá, nó sẽ ở tại đó trong suốt cuộc đời.



Có một điều đặc biệt đối với loài ngao khổng lồ này là bạn không bao giờ tìm thấy có hai con ngao khổng lồ có cùng màu sắc.



Loài ngao khổng lồ đạt được kích cỡ to lớn của nó nhờ hút chất đường và protein tạo ra bỡi hàng tỷ rong biển sống trong cơ thịt của chúng. Đổi lại, chúng cung cấp cho rong biển một chỗ an toàn và sự tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng mặt trời để quang hợp. Chúng cũng dùng vòi để hút nước vào và lọc ăn các sinh vật phù du ngang qua.



Tridacna gigas được cho là một trong những loài ngao nguy hiểm nhất. Có nhiều truyền thuyết cho rằng ngao khổng lồ là động vật ăn thịt người, câu truyện được đồn đại ở vùng Nam Thái Bình Dương diễn tả một con ngao khổng lồ đang nằm đợi để bẫy những tay bơi vô ý hoặc nuốt sống họ. Hiện không có bằng chứng về con người chết do ngao khổng lồ, và các nhà khoa học nói rằng còi của chúng, được dùng để khép vỏ, di chuyển quá chậm nên không thể làm những tay bơi ngạc nhiên. Ngay cả những con nghêu lớn nhất cũng thường rút vào trong vỏ của chúng hơn là cố ăn thịt người.



Còi nghêu khổng lồ thực sự là món ăn ngon, và việc thu hoạch quá mức loài này để làm thức ăn, lấy vỏ, và nuôi đã làm cho số lượng loài này suy giảm nghiêm trọng. 



© Triệu Thanh Tuấn, www.aquanetviet.org

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x