Tống tiền doanh nghiệp 100.000 USD để không bị tố giác, một nhà báo bị bắt

13/06/19, 16:03 Việt Nam

Biết được sai phạm của doanh nghiệp, một nữ phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận đã ra giá 100.000 USD để đổi lấy sự im lặng.

Bị can Đào Thị Thanh Bình tại cơ quan điều tra. (Ảnh qua vnexpress)

Chiều 18/12, khi đối tượng Đào Thị Thanh Bình (40 tuổi, phóng viên báo Thương hiệu và Công luận) đang nhận một số tiền từ ông Tăng Duệ Bằng (quốc tịch Trung Quốc; Bắc Giang) – giám đốc đối ngoại của Công ty TNHH Luxshare Việt Nam thì bị cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) bắt quả tang.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 70.000 USD, 1 CPU (bộ xử lý trung tâm của máy tính) cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Theo điều tra, Công ty TNHH Luxshare Việt Nam (trụ sở tại Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Năm 2017, công ty được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cấp phép xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển. Tuy nhiên, sau đó công ty tự ý thay đổi thiết kế, xây dựng thành 460 phòng cho nhân viên lưu trú.

Là trưởng phòng quản lý doanh nghiệp thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Ngô Văn Tuấn (46 tuổi) biết các sai phạm này của Công ty Luxshare.

Tuấn gặp Nguyễn Thị Nhâm (37 tuổi, ngụ tại Hà Nội) để hỏi xem có nhà báo nào thì giới thiệu để Tuấn cung cấp thông tin về sai phạm của Luxshare. Nhâm giới thiệu Tuấn với Bình.

Bình đã tìm hiểu thông tin về hoạt động của của Công ty Luxshare – ICT Việt Nam. Thông qua môi giới, Bình ‘đặt giá’ 100.000 USD với doanh nghiệp này để không viết bài phản ánh sai phạm. Mức tiền sau khi thương lượng giảm còn 70.000 USD.

Trong thời gian này, Nhâm đã tạo nhóm trên Zalo đặt tên là ‘Nhóm bí mậ’t gồm 3 thành viên, để trao đổi về việc nhận tiền của Công ty Luxshare. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị Bình nhắn tin yêu cầu giao tiền, Công ty Luxshare đã làm đơn trình báo cơ quan điều tra.

Sau đó, Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Nhâm và Ngô Văn Tuấn. Quá trình điều tra, phía Công ty Luxshare cho biết tại buổi làm việc đầu tiên đã tự nguyện đưa cho Đào Thị Thanh Bình 10 triệu đồng để Bình không viết bài nhưng Bình không thừa nhận.

Mới đây, viện KSND tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất cáo trạng vụ án cưỡng đoạt tài sản, truy tố về tội danh nêu trên đối với 3 bị can Đào Thị Thanh Bình; Ngô Văn Tuấn và Nguyễn Thị Nhâm.

Trao đổi với phóng viên, Tổng biên tập Vũ Đức Thuận cho biết, Bình mới được nhận vào làm việc từ cuối tháng 4, chưa có thẻ nhà báo. Bình chăm chỉ viết tin bài, chưa vi phạm kỷ luật. Ông chỉ cảm thấy hơi khó hiểu.

“Theo báo cáo về khu nhà ở của công nhân tại Công ty Luxshare thiếu giấy phép xây dựng nhà, phóng viên Bình cũng chưa viết gì cả. Có điều phi lý là chỉ chưa có giấy phép xây dựng, phạt giỏi lắm mấy chục triệu, sao lại bỏ ra tiền tỉ để đưa cho phóng viên”, ông Thuận băn khoăn.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x