Đám cưới kỳ lạ ở Việt Nam: ‘Nói không với bia rượu’

31/05/19, 16:34 Cuộc sống

Tại đám cưới của đôi vợ chồng trẻ – chú rể Lâm Tuấn Anh và cô dâu Mỹ Loan, 1 số khách mời cảm thấy mất vui nhưng đa phần lại cảm thấy khá thú vị khi lần đầu tiên được tham dự một tiệc cưới mà trên bàn tiệc không hề có lấy sự xuất hiện của bia rượu.

Đám cưới không bia rượu của đôi vợ chồng trẻ. (Ảnh qua Dân Việt)

Đối với nhiều khách mời trong tiệc cưới của đôi bạn trẻ chú rể Lâm Tuấn Anh (25 tuổi) và cô dâu Mỹ Loan (20 tuổi) ngụ ấp Năm Đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, thì đây là lần đầu tiên họ đi tiệc cưới mà không phải uống rượu bia.

Phần lớn mọi người đều cảm thấy bất ngờ xen lẫn hứng thú khi lần đầu tiên đến “tiệc” mà không sử dụng “chất có cồn”. Đặc biệt là cánh chị em phụ nữ, các cô, các dì thì đều hưởng ứng cả 2 tay.

Đặc biệt các cánh phụ nữ đều rất thích điều này. (Ảnh qua TP)

Bạn Vũ Hoàng, ngụ ấp Cây Điệp, xã Tân Phước thấy khá bất ngờ khi trên bàn tiệc, hay dưới chân chỉ toàn là nước ngọt và nước suối. Hỏi người nhà chú rể thì mới hay là tiệc này “nói không với bia rượu”.

Mới đầu nhiều thanh niên, các chú trung niên cảm thấy khá hụt hẫng khi đã thủ sẵn tinh thần “không say, không về”. Nhưng sau khi nhập tiệc thấy cụng ly nước ngọt, nước suối với nhau cũng vui vui. Mà đồ ăn thì ngon miệng, đặc biệt là mọi người có thể chuyện trò tỉnh táo, vui vẻ với nhau.

Thức ăn cũng khá ngon miệng. (Ảnh qua Dân Việt)

Anh Đồng Tiến Ngọc, ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, là khách mời của tiệc cưới này tỏ ra khá ngạc nhiên. Anh Ngọc nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đi đám cưới mà không có rượu bia”.

Còn anh Hồ Ngọc Lợi, ở quận 3, TP.Hồ Chí Minh cũng cảm thấy khá thoải mái khi đi dự đám cưới này. Theo anh Lợi, trước giờ anh đi đám cưới ở rất nhiều tỉnh, trong đó có tỉnh Bình Phước, đám cưới nào cũng đều có rượu, bia đi kèm. Thậm chí, chủ nhà và bạn của gia chủ đều ép cho anh say sỉn mới cho về với lý do “khách quý từ thành phố về”.

Ban đầu thì hụt hẫng nhưng sau khi biết đươc tâm ý của gia chủ thì ai nấy đều vui vẻ ủng hộ. (Ảnh qua TP)

Tuy nhiên khi lên Bình Phước dự đám cưới của người bạn thân, anh Lợi rất bất ngờ khi người bạn này lại quyết định không đãi tiệc bằng bia rượu, thay vào đó là những món ăn hấp dẫn và nước uống không chất kích thích.

“Lúc đầu, tôi vừa ngạc nhiên, vừa có cảm giác hụt hẫng, không biết khi vào tiệc chúc tụng, sẽ thế nào. Nhưng sau khi dự tiệc, tôi và mọi người đều cảm thấy vui vẻ vì hiểu được ngụ ý của chủ nhà, muốn đem lại sự an toàn cho mọi người, đặc biệt là những người chạy xe đường xa như tôi…

Tôi ở Sài Gòn lên không có rượu bia thì khi đi về cảm thấy an toàn hơn là mình dùng rượu bia lái xe sẽ nguy hiểm”,  anh Lợi gật gù, ra vẻ tâm đắc.

Không có bia rượu đám cưới vẫn rất vui. (Ảnh qua TP)

Ông Lâm Thương, người cùng xã với chú rể cũng bất ngờ khi đi dự đám cưới của hàng xóm, vì theo ông Thương, ở địa phương này cũng như bao nơi khác, đám tiệc là phải có bia rượu.

Theo ông Thương, việc tổ chức đám tiệc “nói không với bia rượu” như thế này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới tâm lý của người dự, vì họ chưa quen, nhưng khi nhập tiệc thì thấy mức độ ảnh hưởng không nhiều và những người lớn tuổi như ông lại rất thích.

“Lúc đầu mình cũng hụt hẫng như mọi người nhưng sau đó thì thấy bình thường, thậm chí vui vẻ và thích thú vì hôm nay không phải ăn nhậu say sỉn, hại sức khỏe. Việc tổ chức đám tiệc thế này là đại diện văn hoá nên tôi rất ủng hộ”,  ông Thương cho biết.

Cũng là người từng đi rất nhiều đám tiệc, và chính mình cũng đã từng nhiều lần phải “chịu trận” trong những cuộc vui, tiệc tùng và chứng kiến phần lớn người tham gia tiệc đều điều khiển xe gắn máy. Nên chú rể Lâm Tuấn Anh và cô dâu Mỹ Loan đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới của mình “nói không với bia rượu”.

Bữa tiệc cười nói không với bia rượu của đôi vợ chồng trẻ. (Ảnh qua TP)

“Lúc đầu, cũng có nhiều người thắc mắc tại sao ngày trọng đại của mình mà không đãi bia rượu. Khi nghe em giải thích về mục đích muốn có một không khí ấm áp, thân mật và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho khách sau khi dự tiệc ra về, ai cũng ủng hộ”, Tuấn Anh chia sẻ.

Với gần 50 bàn tiệc cùng sự hiện diện của rất nhiều quan khách thì tiệc cưới nói không với rượu bia này vẫn được mọi người hào hứng tham dự. Bỏ qua những bỡ ngỡ ban đầu, khách mời dự tiệc đã cùng nhau nâng ly nước ngọt thay cho rượu, bia để chúc mừng cho đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng.

Bữa tiệc cưới ấm cúng của cô dâu và chú rể. (Ảnh qua Dân Viêt)

Có thể nói “văn hóa” rượu bia của người Việt khá phong phú và đa dạng với tần suất cũng như mức độ ngày càng nhiều. Tiệc cưới, mừng thôi nôi, về nhà mới hay kể cả ma chay, rồi có khi chỉ đến nhà chơi, lâu ngày không gặp, cuối tháng, cuối năm, vui, buồn…đều có thể “nhậu”. Người thích uống rượu, tửu lượng cao thì uống hoài không say, không chán.

Đặc biệt với những người không biết uống hoặc chỉ uống được dăm ba chai thì đó thực sự là thời gian chịu trận mệt mỏi vì trong bàn mọi người. Chưa nói đến việc sau những bữa tiệc, cuộc nhậu thì phần lớn đều ra về trong tình trạng “ngà ngà” cho đến “quắc cần câu” gây nguy hiểm khi lái xe hay thậm chí là những cuộc ẩu đả trong bữa tiệc chỉ vì rượu bia mà ra.

Chúc Di (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x