Trung Quốc dùng “lệnh miệng” để cứu phim nội

11/06/13, 23:39 Thế giới

Đó là thông tin mà một nhà quản lý chuỗi rạp chiếu có trụ sở tại Quảng Châu vừa tiết lộ cho tờ Hollywood Reporter với điều kiện ẩn danh. Bản điện tử của tờ báo này thuật lại lịch chiếu bộ phim hoạt hình bom tấn “The Croods” của hãng DreamWorks lẽ ra phải đến ngày 24/6 mới kết thúc.

Hollywood, Trung Quốc, kiểm duyệt, phát hành phim, phòng vé, phim bom tấn
“The Croods”, nạn nhân mới nhất của chiến lược dọn dẹp phim ngoại để cứu phim nội của Trung Quốc.

Giữa tuần qua, các nhà quản lý rạp chiếu trên khắp Trung Quốc đại lục bất ngờ nhận được “lệnh miệng” từ giới chức trách yêu cầu dừng lịch chiếu “The Croods”. Bộ phim vốn từng rất ăn khách tại VN vào cuối tháng 3 vừa qua với tựa “Cuộc phiêu lưu của nhà Croods”.

Động thái này được cho là để cứu vãn doanh thu cho một số bộ phim hoạt hình do Trung Quốc sản xuất, nhưng chẳng gây được mấy ấn tượng đối với khán giả. Cũng như tránh khả năng thất bại cho “Phú xuân sơn cư đồ”, một phim Hoa ngữ với sự góp mặt của Lưu Đức Hoa và Lâm Chí Linh, ra mắt ngày 8/6. Bộ phim được chính quyền hậu thuẫn, sản xuất bắt chước theo mô hình phim bom tấn của Hollywood, với ý đồ xây dựng một nhân vật kiểu “007” người Trung Quốc.

Tính từ lúc khởi chiếu ngày 20/4, “The Croods” liên tục dẫn đầu phòng vé với tổng doanh thu lên tới 63,7 triệu USD. Bộ phim vẫn đang đắt khách với khoảng 3000 màn ảnh còn trình chiếu tại thời điểm nó bị đuổi khỏi rạp chiếu. Trong khi đó, kể từ ngày ra mắt 1/6, ba bộ phim hoạt hình do Trung Quốc sản xuất: “Happy Little Submarine 3: Rainbow Treasure”, “The Adventures of Sinbad 2013” và “Kuiba 2” chỉ kiếm được khoảng 16,2 triệu USD, gần bằng một phần tư tổng doanh thu của “The Croods”.

Hollywood, Trung Quốc, kiểm duyệt, phát hành phim, phòng vé, phim bom tấn
“Phú xuân sơn cư đồ” với diễn xuất của Lưu Đức Hoa đang đứng trước cơ hội độc chiếm phòng vé tháng 6 tại Trung Quốc.

Như vậy, trừ “Star Trek Into Darkness” đã khởi chiếu vào cuối tháng 5, các rạp phim ở Trung Quốc sẽ chỉ có phim nội được ra mắt trong ba tuần đầu tiên của tháng 6. Đây không phải lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc dùng “lệnh miệng” để dọn quang rạp chiếu, ép người dân phải coi phim nội địa, vốn bị kiểm duyệt gắt gao về nội dung và cố gắng kích thích lòng tự hãnh dân tộc một cách thái quá.

Tháng 4 vừa qua, bộ phim được đề cử Oscar “Django Unchained” đã bất ngờ bị rút khỏi rạp chiếu ngay khi vừa ra mắt, các rạp buộc phải hoàn tiền lại cho khán giả đã lỡ mua vé. Bộ phim về thời kỳ nô lệ ở Mỹ được quay trở lại rạp một tháng sau đó nhưng đành chịu thất bại về doanh thu khi chỉ kiếm được 2,5 triệu USD. Lý do, số rạp nhận chiếu ít đi, cũng như khán giả không còn muốn xem một bộ phim vừa bị phát hành trễ, vừa bị kiểm duyệt tới lui nhiều lần.

Hollywood, Trung Quốc, kiểm duyệt, phát hành phim, phòng vé, phim bom tấn
“Django Unchained” mất cơ hội doanh thu khi bị nhà chức trách dùng “lệnh miệng” rút khỏi rạp chiếu đột ngột.

Bên cạnh cơ quan quản lý về phim ảnh và truyền hình, The China Film Group – công ty do nhà nước Trung Quốc kiểm soát – được cho là thường dùng quyền lực của đầu mối duy nhất được phép nhập phim nhằm can thiệp thị trường, làm cho rạp chiếu bỗng nhiên quang đãng khác thường trước sức ép của Hollywood.

Còn nhớ tháng 7 năm ngoái, hai bộ phim bom tấn mà cả thế giới đang hào hứng xem là “The Dark Knight Rises” và “The Amazing Spider-Man” đã bị đẩy lịch chiếu sang tháng tám, dành chỗ cho “Họa bì phần 2” độc chiếm rạp chiếu. Năm 2011, siêu phẩm “Harry Potter và bảo bối tử thần phần 2” cũng phải nhường rạp chiếu cho “Kiến đảng vĩ nghiệp”, một bộ phim tuyên truyền về sự ra đời của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Theo Hiệp hội điện ảnh Mỹ, Trung Quốc hiện thị trường chiếu bóng lớn thứ hai thế giới với tổng doanh thu tiền vé vào khoảng 2,7 tỷ USD trong năm ngoái. Tuy nhiên, nước này chỉ cho phép nhập 34 phim ngoại mỗi năm, trong đó 14 phim phải ở định dạng 3D hoặc Imax, đi kèm chế độ kiểm duyệt phim ảnh gắt gao.

Tình thế buộc Hollywood đang nghĩ ra nhiều cách để thâm nhập thị trường này như tạo ra các phiên bản phim chiếu riêng ở Trung Quốc, huy động vốn hoặc hợp tác sản xuất với ngành làm phin địa phương hoặc mời ngôi sao điện ảnh Hoa ngữ tham gia “góp vui” trên phim.

Theo vietnamnet

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x