65 năm tạo dựng nên “thành phố không người ở” của cụ ông 78 tuổi

14/09/18, 12:16 Cuộc sống

Karl Sperber, hiện tại đã 78 tuổi nhưng ông vẫn theo đuổi một niềm đam mê duy nhất kể từ khi ông 13 tuổi chính là lắp ghép mô hình các tòa nhà và hiện giờ ông đã tạo nên được hẳn một thành phố mini siêu chi tiết chỉ bằng những vật dụng rất đơn giản mà không ai có thể ngờ tới.

Ông Karl Sperber, 78 tuổi, đang đứng giữa thành phố mini của mình.

>>> Video: Ông bố sáng tạo “trang phục” biến các con thành robot Transformer

Karl Sperber, 78 tuổi, là một người đàn ông đã nghỉ hưu và hiện đang sinh sống tại thị trấn Burgebrach, gần với khu vực Bamber, bang Bavaria (Bayern), Đức.

Ông cũng sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, tuy nhiên, có một điều đặc biệt ở người đàn ông cao tuổi này đã khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, đó là niềm đam mê lắp ghép mô hình các tòa nhà từ thời niên thiếu và hiện giờ, ông đã tạo nên được hẳn một thành phố mini siêu chi tiết chỉ bằng những vật dụng rất đơn giản mà không ai có thể ngờ tới.

Cụ thể, ông Sperber đã bắt đầu lắp “thành phố Sperber” kể từ khi ông 13 tuổi, cho đến nay, tức 65 năm, ông đã xây dựng được một khu đô thị phức hợp với hơn 4.000 căn nhà tí hon. Được biết, thành phố của ông lấy nguồn cảm hứng từ những đô thị khổng lồtrên thế giới, như Frankfurt, New York hay Chicago, với tỉ lệ 1:500.

Choáng ngợp với mô hình thành phố mini siêu chi tiết được tạo nên bởi cụ ông 78 tuổi trong suốt hơn 65 năm - Ảnh 2.
Trước kia, Sperber từng làm việc trong ngành nội thất, vì vậy ông cũng tích lũy được một số kinh nghiệp về lắp ghép các mô hình.

Trước kia, Sperber từng làm việc trong ngành nội thất, vì vậy ông cũng tích lũy được một số kinh nghiệp về lắp ghép các mô hình. Vật liệu mà ông sử dụng bao gồm bìa cứng, hộp giấy nhưng vẫn tạo nên được cả những tòa nhà chọc trời mini với chi phí “gia công” rất thấp.

Choáng ngợp với mô hình thành phố mini siêu chi tiết được tạo nên bởi cụ ông 78 tuổi trong suốt hơn 65 năm - Ảnh 3.
Bao trùm diện tích 40m2, một phần trong bộ sưu tập của ông đang được trưng bày tại một cửa hàng nội thất trong thị trấn.

Bao trùm diện tích 40m2, một phần trong bộ sưu tập của ông đang được trưng bày tại một cửa hàng nội thất trong thị trấn. Sperber cho biết, do diện tích hạn hẹp nên còn rất nhiều thứ mà ông không thể đem ra để mọi người chiêm ngưỡng.

Chia sẻ với truyền thông, ông Sperber nói: “Một vài người bạn của tôi nghĩ rằng tôi không bình thường”. Thế nhưng với niềm đam mê, ông cũng cho rằng chính việc này đã giúp ông có được những khoảng bình yên trong cuộc sống, dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Choáng ngợp với mô hình thành phố mini siêu chi tiết được tạo nên bởi cụ ông 78 tuổi trong suốt hơn 65 năm - Ảnh 4.
Quảng trường Thời Đại tại New York được ông tái hiện.

>>> Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn

Thông thường, ông sẽ dùng khoảng 3 tiếng mỗi ngày để lắp ráp, những dụng cụ của ông dùng cũng rất đơn giản, bao gồm thước kẻ, bút chì, keo dính và bìa cứng. Tuy nhiên những mô hình ông dựng lên vẫn khá kiên cố và đã tồn tại hơn 60 năm qua. Tòa nhà cao nhất mà Sperber xây được cao 70 cm với 90 tầng.

Sperber cũng cho biết, thông thường ông sẽ xây được khoảng 100 căn nhà mỗi năm, thời gian dựng mô hình còn tùy thuộc vào kiểu dáng, loại nhà ở và thiết kế kiến trúc của nó. Ví dụ như những căn nhà hiện đại thì có thể dựng hình tương đối nhanh chóng, nhưng những căn nhà cổ kính thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn vì có nhiều chi tiết hơn.

Choáng ngợp với mô hình thành phố mini siêu chi tiết được tạo nên bởi cụ ông 78 tuổi trong suốt hơn 65 năm - Ảnh 5.
Mặc dù tạo dựng được cả một thành phố hoàn chỉnh và đẹp đến ngỡ ngàng, thế nhưng thật bất ngờ, Sperber chưa bao giờ được đặt chân đến Chicago hay New York.

Mặc dù tạo dựng được cả một thành phố hoàn chỉnh và đẹp đến ngỡ ngàng, thế nhưng thật bất ngờ, Sperber chưa bao giờ được đặt chân đến Chicago hay New York, những thành phố lớn nào làm nguồn cảm hứng cho công trình của ông. Lý do vì ông không thích đi máy bay.

Cuối cùng, Sperber nói: “Tôi vẫn còn đầy ý tưởng về những thứ tôi muốn làm… Nếu tôi có một căn phòng 100m2, tôi có thể làm nên nhiều điều khác biệt nữa”.

Dưới đây là một vài hình ảnh khác về công trình nghệ thuật khổng lồ của ông:

Choáng ngợp với mô hình thành phố mini siêu chi tiết được tạo nên bởi cụ ông 78 tuổi trong suốt hơn 65 năm - Ảnh 6.
Những tòa nhà chọc trời bằng bìa cứng đầu tiên của Sperber, đang được “trưng bày” trên bàn ăn.
Choáng ngợp với mô hình thành phố mini siêu chi tiết được tạo nên bởi cụ ông 78 tuổi trong suốt hơn 65 năm - Ảnh 7.
Được biết, khi còn là một cậu bé, Sperber đã xây dựng ngôi nhà đầu tiên bằng những miếng gỗ bỏ đi trong trang trại của mẹ ông
Choáng ngợp với mô hình thành phố mini siêu chi tiết được tạo nên bởi cụ ông 78 tuổi trong suốt hơn 65 năm - Ảnh 8.
Toàn cảnh thành phố mini của Sperber với tỉ lệ 1:500.
Choáng ngợp với mô hình thành phố mini siêu chi tiết được tạo nên bởi cụ ông 78 tuổi trong suốt hơn 65 năm - Ảnh 9.
Những tòa nhà được chất đầy trong căn phòng.
Choáng ngợp với mô hình thành phố mini siêu chi tiết được tạo nên bởi cụ ông 78 tuổi trong suốt hơn 65 năm - Ảnh 11.
Những căn nhà siêu chi tiết.
Choáng ngợp với mô hình thành phố mini siêu chi tiết được tạo nên bởi cụ ông 78 tuổi trong suốt hơn 65 năm - Ảnh 13.
Những căn nhà siêu chi tiết.
Choáng ngợp với mô hình thành phố mini siêu chi tiết được tạo nên bởi cụ ông 78 tuổi trong suốt hơn 65 năm - Ảnh 14.
Ông tự hào khoe những thành quả của mình.
Choáng ngợp với mô hình thành phố mini siêu chi tiết được tạo nên bởi cụ ông 78 tuổi trong suốt hơn 65 năm - Ảnh 16.
Cả một thành phố hiện đại thu nhỏ.
Choáng ngợp với mô hình thành phố mini siêu chi tiết được tạo nên bởi cụ ông 78 tuổi trong suốt hơn 65 năm - Ảnh 17.
Một trong những tác phẩm của ông.
Choáng ngợp với mô hình thành phố mini siêu chi tiết được tạo nên bởi cụ ông 78 tuổi trong suốt hơn 65 năm - Ảnh 22.
Rất nhiều các tòa nhà cao thấp đồ sộ khác nhau.

Theo Genk

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x