Tàu chở dầu Iran chìm hoàn toàn, không có hy vọng tìm thấy người sống sót

15/01/18, 09:00 Thế giới

8 ngày sau vụ va chạm ngoài khơi Trung Quốc, tàu chở dầu Sanchi trôi dạt tới vùng đặc quyền kinh tế Nhật đột nhiên phát nổ và chìm hoàn toàn xuống biển Hoa Đông, 29 người vẫn mất tích và được cho là đã thiệt mạng.

Tàu chở dầu Sanchi của Iran chìm trong biển lửa trên biển Hoa Đông, ngày 13/1. (Ảnh: Reuters)

Sau khi va chạm với một tàu chở hàng khác ở biển Hoa Đông hôm 6/1, tàu Sanchi trôi dạt tới vùng đặc quyền kinh tế Nhật và bốc cháy hơn một tuần. Đến trưa 14/1, tàu chở dầu này “đột nhiên phát nổ”, và chìm hoàn toàn vào chiều cùng ngày, theo CCTV.

Không có hy vọng tìm thấy những người sống sót trong số các thành viên của thủy thủ đoàn“, Mohammad Rastad, người phát ngôn của nhóm cứu hộ của Iran được cử tới Thượng Hải, nói với kênh truyền hình quốc gia Iran.

Dù nỗ lực, chúng tôi vẫn không thể khống chế ngọn lửa và tìm kiếm các thi thể vì các vụ nổ và rò rỉ khí gas liên tục xảy ra“, ông Rastad cho biết.

Tàu Sanchi chở 136.000 tấn dầu thô nhẹ tối 6/1 va chạm với tàu chở hàng CF Crystal đăng ký tại Hong Kong trên biển Hoa Đông rồi bốc cháy. Hiện chưa rõ nguyên nhân va chạm và liệu có lượng dầu đáng kể nào tràn ra biển hay không.

Chỉ 3 trong số 32 người trên Sanchi (gồm 30 người Iran, hai người Bangladesh) được tìm thấy. 21 thuyền viên tàu hàng Hong Kong an toàn.

Các thuyền viên tàu Crystal gợi ý rằng, tất cả thuyền viên trên tàu Sanchi có thể đã thiệt mạng ngay trong giờ đầu tiên của vụ tai nạn “do vụ nổ và khí gas tràn”.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x