Ông Trump dọa cắt viện trợ Pakistan trong tweet đầu tiên năm 2018

02/01/18, 08:25 Thế giới

Trong bài đăng đầu tiên của năm 2018 trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa cắt viện trợ nước ngoài cho Pakistan, đồng thời cáo buộc Islamabad chứa chấp phiến quân cực đoan và nói dối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Mỹ đã ngớ ngẩn khi viện trợ hơn 33 tỉ USD cho Pakistan trong 15 năm qua. Họ không mang lại cho chúng tôi điều gì ngoài những lời dối trá, nghĩ rằng các lãnh đạo của chúng tôi là kẻ ngốc“, Tổng thống Trump viết trong bài đăng đầu tiên trên Twitter hôm 1/1, AFP đưa tin.

Ông chủ Nhà Trắng tố Pakistan cung cấp nơi trú ẩn cho những phần tử khủng bố mà Mỹ đang truy lùng ở Afghanistan. “Họ đã tạo ra thiên đường an toàn cho những kẻ khủng bố mà chúng ta đang truy bắt ở Afghanistan… Chuyện này sẽ không còn nữa!“.

Không lâu sau dòng tweet của ông Trump, Pakistan đã nhanh chóng và thẳng thắn đáp trả. Nước này nói đã làm nhiều việc cho Mỹ, giúp “xóa sổ” Al-Qaeda trong khi nhận lại “những lời mắng nhiếc và sự nghi ngờ”.

Islamabad từng nhiều lần bác cáo buộc “nhắm mắt làm ngơ” phiến quân, đồng thời chỉ trích Mỹ vì phớt lờ hàng nghìn trường hợp phiến quân bị tiêu diệt trên đất Pakistan và nước này đã chi hàng tỉ USD đối phó những kẻ cực đoan.

Hồi tuần trước, tờ New York Times đưa tin, chính quyền của ông Trump đang nghiêm túc cân nhắc khả năng từ chối khoản viện trợ trị giá 225 triệu USD vốn đã bị trì hoãn cho Pakistan, do Islamabad thất bại trong việc trấn áp tốt hơn các nhóm khủng bố ở nước này.

Quan hệ Mỹ – Pakistan đi xuống từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1. Ông Trump tháng 8 nói, “Pakistan thường cung cấp nơi trú ẩn cho những yếu tố hỗn loạn, bạo lực và khủng bố“. Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cuối tháng 12 cánh báo, “Tổng thống Trump đã để ý đến Pakistan“.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x