Chuyện hy hữu: Rắn ngoi ra từ họng ếch tìm đường thoát thân

18/12/17, 06:43 Chuyện lạ

Bức ảnh ghi lại cảnh tượng con rắn nhỏ tuyệt vọng tìm cách trốn thoát dù cả cơ thể đã nằm sâu dưới cổ họng ếch đã nhanh chóng thu hút nhiều dân mạng khi được National Geographic đăng tải.

Ếch cây xanh và con rắn đang tìm đường thoát thân trong miệng. (Ảnh: Julie-Anne O’Neill)

Bức ảnh ấn tượng “One Last Scream Into the Abysssss” (tạm dịch Tiếng thét cuối cùng trước vực sâu), đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý sau khi được chia sẻ lại trên mạng xã hội Reddit hôm 16/10. Góc chụp căn chuẩn thời gian hé lộ mối tương tác tự nhiên khi một con rắn bị ếch xanh lớn ăn thịt, theo National Geographic.

Trong ảnh là hai chiếc miệng há to đồng thời của ếch và rắn, con rắn đang lấy hơi cố nhô ra từ họng ếch. Trên thực tế, bức ảnh được một nhiếp ảnh gia chụp cách đây vài năm ở Australia và gây ấn tượng mạnh do dáng vẻ điên cuồng tìm đường sống của con rắn cũng như chiếc miệng rộng ngoại cỡ của con ếch.

Và mới đây, nhiếp ảnh gia Julie-Anne O’Neill đã chia sẻ câu chuyện sau bức ảnh mà cô xem như trang sức quý giá trong bộ sưu tập ảnh thiên nhiên của mình.

National Geographic cho biết, thời điểm O’Neill ghi lại khoảnh khác đáng nhớ này là vào một buổi tối muộn năm 2011 trước khi cơn bão lớn ập đến bắc Queensland, Australia. Lúc đó cô mang theo một chiếc đèn flash lớn với hy vọng có thể quan sát cách động vật hoang dã phản ứng trước cơn bão sắp tới.

Nó há to miệng, và tôi thầm nghĩ ‘Ôi Chúa ơi, chuyện gì thế này!’”, O’Neill nhớ lại. Trên nền đất trước mặt O’Neill là con ếch cây xanh lớn nhất mà cô từng trông thấy.

Trong miệng con ếch, một con rắn cây nâu thò ra từ thực quản của loài vật lưỡng cư. Con rắn vẫn đang hoảng loạn tìm cách trườn ra ngoài.

Lúc đầu, cô rất bất ngờ trước cảnh tượng, nhưng sau đó cô nhớ ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số mới mang theo bên mình. O’Neill chia sẻ cô không cố gắng trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà chỉ muốn ghi lại một số điều kỳ lạ cô bắt gặp trong tự nhiên. Khi giơ ống kính, cô phát hiện con ếch đã trèo lên một chiếc giỏ cây liễu gai và đang ngồi ở mép.

Khi đó, O’Neill tin chắc con ếch sắp chết. Chứng kiến những vết thương hở rải rác trên lưỡi con ếch với con rắn vẫn ngọ nguậy dữ dội, cô cho rằng bữa ăn kỳ lạ này cũng là bữa ăn cuối cùng của nó.

Nhưng sáng hôm sau, O’Neill thấy con ếch vẫn ở đó. Cô nhận ra nó bởi cơ thể to lớn của nó. Khi cô cầm nó lên, con ếch choán hết cả hai lòng bàn tay của cô.

Nữ nhiếp ảnh gia này chia sẻ, khi National Geographic đăng bức ảnh vào đầu tháng 10, cô không ngờ bức ảnh sẽ trở nên nổi tiếng như vậy. Cô rất vui khi mọi người yêu thích bức ảnh.

O’Neill từng trông thấy nhiều con ếch cây xanh ở khu nhà nơi cô sinh sống. Chúng thường được tìm thấy trên khắp Australia. Nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến chúng nỗ lực ăn một sinh vật không phải côn trùng.

Karen Lips, nhà sinh vật học bảo tồn ở Đại học Maryland, Mỹ, cho biết ếch cây chủ yếu ăn côn trùng, nhưng chúng cũng săn tìm con mồi lớn hơn như chuột hoặc loài ếch khác. “Con ếch sẽ ăn ngay con mồi nhỏ hơn chiếc miệng của nó và di chuyển ngang qua tầm mắt“.

Lips giải thích, hầu hết động vật lưỡng cư, bò sát, cá nuốt chửng thức ăn của chúng. Do đó, cảnh con mồi ngọ nguậy trong chiếc bụng căng phồng hoặc trong miệng loài săn mồi không hiếm gặp.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x