Trực thăng rơi gần biên giới Yemen, hoàng tử Arab Saudi tử nạn

06/11/17, 14:11 Thế giới

Hôm 5/11, một chiếc máy bay trực thăng đã rơi xuống vùng Tây Nam Arab Saudi, khiến một hoàng tử và các quan chức khác thiệt mạng.

truc-thang-roi
Hoàng tử Mansour bin Muqrin đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng hôm 5/11. (Ảnh: Twitter / Reuters)

RT dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, hoàng tử Mansour bin Muqrin cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở khu vực Tây Nam Arab Saudi, gần biên giới với Yemen.

Hoàng tử Mansour bin Muqrin hiện là Phó Thống đốc tỉnh Aisr. Ông là con của Muqrin bin Abdulaziz Al Saud, thái tử Arab Saudi từ tháng 1 đến tháng 4/2015.

Trang Al-Arabiya thông báo, trong số 8 người thiệt mạng có cả Thứ trưởng và Bộ trưởng của tỉnh Asir.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức trở về từ chuyến thị sát tới Trung tâm al-Saida al-Sawalha ở thành phố Mahail Asir. Một đoạn video ghi lại thời khắc các quan chức cùng lên trực thăng cũng đã được đăng tải.

Các hoạt động tìm kiếm máy bay trực thăng hiện đang được tiến hành. Các thi thể của vụ tai nạn đều đã được tìm thấy, hãng SaudiNews50 tối 5/11 cho biết. Cuộc điều tra vụ tai nạn cũng đang được gấp rút tiến hành. Nguyên do của vụ tai nạn chưa được tiết lộ.

Tai nạn xảy ra vào thời điểm có nhiều sự kiện nóng ở nước này. Hôm 4/11 vừa qua, hàng chục hoàng tử, các bộ trưởng và cựu bộ trưởng cũng đã bị bắt giữ theo lệnh của Ủy ban chống tham nhũng Saudi Arabia do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu.

Cùng lúc đó, Arab Saudi đã đánh chặn tên lửa đạn đạo phóng tới sân bay quốc tế Riyadh từ Yemen trong căng thẳng leo thang giữa nước này và các nhóm nổi loạn Houthi, được cho là do Iran hậu thuẫn.

Vùng Asir của Arab Saudi có biên giới với Yemen, quốc gia xảy ra nội chiến từ năm 2013, ở phía Nam. Tháng 3/2015, liên quân do Arab Saudi dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống lại phong trào Houthi theo yêu cầu của chính phủ Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi được cộng đồng quốc tế công nhận.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x