Máy bay do thám Mỹ trôi dạt ngoài khơi Philippines

08/01/13, 09:59 Thế giới

Thứ hai, 7/1/2013, 17:27 GMT+7

Một phi cơ do thám không người lái của Mỹ vừa được các ngư dân địa phương trục vớt từ ngoài khơi bờ biển miền trung Philippines hôm nay.

Máy bay do thám Mỹ tại căn cứ không quân Edwin Andrews của Philippines. Ảnh minh họa: AFP

Các ngư dân phát hiện ra chiếc máy bay do thám dài 3,65 m trôi nổi ở vùng biển ngoài khơi đảo Masbate và kéo nó vào bờ, cảnh sát trưởng tỉnh Masbate, Heriberto Olitoqui cho hay.

Theo ông Olitoqui, ban đầu, người dân tưởng rằng đó là một quả bom và đã báo cho cảnh sát. “Một cuộc kiểm tra công nghệ đã xác định rằng vật thể này là một phương tiện bay không người lái (UAV)”, ông nói.

Chiếc máy bay sau đó được bàn giao cho Hải quân Philippines để tiến hành điều tra toàn diện. Các chữ viết và một dãy số trên thân cho thấy đây là máy bay do thám của Mỹ.

“Dường như xác máy bay đã trôi nổi được một thời gian”, đại úy Rommel Galang, phó chỉ huy các lực lượng hải quân trong khu vực nhận xét. “Trước hết, chúng tôi sẽ nghiên cứu chiếc máy bay do thám này, nhưng có vẻ đây là một UAV được sử dụng rộng rãi trong trinh sát”.

Sứ quán Mỹ tại Manila đã được thông tin về vụ việc và chính quyền địa phương sẽ bàn giao máy bay lại cho cơ quan này. Phát ngôn viên sứ quán Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận gì.

Trong một cuộc phỏng vấn với AFP năm ngoái, Tổng thống Benigno Aquino từng xác nhận rằng, Philippines cho phép các máy bay do thám Mỹ hoạt động trong lãnh thổ quốc đảo nhằm mục đích trinh sát, nhưng không cho phép tấn công.

Có khoảng 600 binh sĩ Mỹ được luân chuyển đến miền nam Philippines kể từ năm 2002, như một phần trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, máy bay trên được tìm thấy ở Masbate, cách khu vực của các phần tử Hồi giáo nổi dậy hàng trăm km và không có binh sĩ Mỹ hoạt động.

Anh Ngọc

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x