Mỹ giải mật quá trình chuẩn bị ném bom hạt nhân xuống Nhật Bản năm 1945

08/08/17, 15:16 Thế giới

Quân đội Mỹ mới đây đã giải mật những hình ảnh về quá trình chuẩn bị hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945.

Bom “Little Boy” và “Fat Man” lần lượt phát nổ trên bầu trời Nhật Bản 1945. (Ảnh: All-nationz)

Lúc 8h15 ngày 6/8/1945 (giờ Hiroshima), Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên mang tên “Little Boy” xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Ba ngày sau, một quả bom khác có tên “Fat Man” được thả xuống thành phố Nagasaki.

Trong phút chốc thành phố Hiroshima 400 năm tuổi tan thành tro bụi. Theo thống kê, có khoảng 140.000 người chết vì Little Boy và 100.000 chết vì Fat Man, nhưng trên thực tế, con số nạn nhân lớn hơn rất nhiều do những người còn sống nhưng bị nhiễm xạ. Ngày 15/8/1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, ký văn kiện chính thức vào ngày 2/9/1945, kết thúc Thế chiến II.

Hầm chứa bom “Fat Man” và “Little Boy” có kích thước 2,4 x 3,6 m trên đảo Tinian ngày nay được sử dụng như đài tưởng niệm vụ tấn công kinh hoàng nhất lịch sử.

Với những người may mắn sống sót, sức khỏe của họ suy giảm trầm trọng. Họ mất cảm giác ngon miệng, tóc rụng, nhiều đốm xanh lợt xuất hiện trên cơ thể. Máu chảy ra từ tai, mũi, miệng.

Phụ nữ không kết hôn vì lo sợ sinh con dị dạng. Đàn ông không thể lập gia đình vì không ai muốn lấy người chỉ có thể sống vài năm.

Dù 72 năm đã trôi qua nhưng nhiều người vẫn không thể nào quên được 2 vụ ném bom hạt nhân lịch sử này đã gây ra hậu quả to lớn thế nào. Hàng năm Nhật Bản đều tổ chức tưởng niệm cho hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng. Hôm 6/8 vừa qua, chính quyền thành phố Hiroshima đã tổ chức lễ tưởng niệm và kêu gọi Chính phủ Nhật Bản thông qua một hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Mới đây, quân đội Mỹ cũng giải mật những hình ảnh cho thấy quá trình kiểm tra và vận chuyển 2 quả bom hạt nhân đến sân bay North Field, đảo Tinian, quần đảo Bắc Mariana, phía Nam Nhật Bản trước khi Mỹ thực hiện vụ ném bom nguyên tử trên thực địa đầu tiên trong lịch sử nhân loại, theo Business Insider.

Các nhân viên kỹ thuật kiểm tra vỏ bom nguyên tử “Fat Man”. Nhiều vỏ bom thử đã được tạo ra trên đảo Tinian thuộc quần đảo Bắc Mariana trên Thái Bình Dương. Tất cả đều giống với quả bom chính nhưng không có các thiết bị nổ. (Ảnh: Newsweek)
Nhà địa vật lý Francis Birch (bên trái), thành viên dự án Manhattan phát triển bom nguyên tử của Mỹ, đánh dấu vào quả bom Little Boy. Đứng cạnh ông là Norman Ramsey, người sau này giành giải Nobel Vật lý. (Ảnh Twitter)
Một kỹ thuật viên đang bịt kín khe hở trên vỏ Fat Man. Đây là công đoạn chuẩn bị cuối cùng nhằm đảm bảo môi trường bên trong quả bom ổn định để tạo ra tác động đầy đủ khi được kích nổ.
Bom Fat Man được đưa lên thiết bị vận chuyển để kiểm tra lần cuối.
Binh sĩ và nhân viên Mỹ ký tên, viết thông điệp lên mũi quả bom Fat Man.
Quả bom được phủ bạt và đưa đến căn cứ không quân North Field trên đảo Tinian ở phía nam nước Nhật.
Tại sân bay, Fat Man được xếp vào một hố chứa chuyên dụng có kích thước 2,4 x 3,6 m.
Quả bom hạt nhân cùng thiết bị vận chuyển được đưa xuống hố bằng thang máy thủy lực.
Khi Little Boy đã sẵn sàng, oanh tạc cơ Boeing B-29 Superfortress với biệt danh Enola Gay được đưa vào vị trí.
Vải bạt được tháo ra để chuẩn bị chuyển bom lên máy bay.
Little Boy được nâng lên và đưa vào thân của Enola Gay bằng thang thủy lực.
Kiểm tra lần cuối trước khi phi cơ cất cánh.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x