Trẻ mầm non lượm bom vào lớp, cả trường sơ tán

06/07/17, 12:01 Thế giới

Hôm 5/7, một trường mẫu giáo ở thành phố Darmstadt, bang Hesse (Đức) đã phải sơ tán vì một em bé đem bom sót lại từ thời Thế chiến II vào lớp học.

Một quả mìn chưa nổ từ Thế chiến II còn sót lại ở Đức. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn AFP dẫn lời người phát ngôn cảnh sát thành phố Darmstadt cho biết, đứa trẻ này phát hiện một quả bom chưa nổ khi đang đi bộ trong rừng và đem nó tới trường mẫu giáo.

Phát hiện vật lạ nằm trên kệ, các giáo viên trong trường đã lập tức báo cảnh sát và đưa các em học sinh ra ngoài sân“, đại diện cảnh sát địa phương thông tin.

Các chuyên gia rà phá bom mìn ngay sau đó đã vội vã tới trường học, vô hiệu hóa quả bom để các em tiếp tục học bình thường. Cẩn thận hơn, họ còn rà soát các khu vực xung quanh quả bom được tìm thấy để xác định chắc chắn không còn quả nào khác.

Danh tính của em bé được giữ kín, sự việc lần này có thể là một bài học cho em khi suýt chút nữa đã “thổi tung” cả trường học.

Cảnh sát địa phương đã ra thông báo, cảnh báo các vật liệu nổ và bom mìn từ Thế chiến thứ hai có thể còn sót lại trong các khu rừng, cánh đồng hoặc các khu vườn thuộc sở hữu cá nhân. Nếu phát hiện một vật thể đáng ngờ phải báo ngay cho nhà chức trách.

Hơn 70 năm sau khi kết thúc chiến tranh, nhiều quả bom chưa nổ vẫn được tìm thấy tại nhiều khu vực của nước Đức. Đó là hệ quả của những đợt không kích, mưa bom của quân đồng minh chống lại phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai, theo AFP.

Các vụ phát hiện bom mìn chưa nổ thường dẫn tới những đợt sơ tán lớn ở Đức.

Hồi năm 2016, một quả bom chưa phát nổ của Anh đã khiến hơn 54.000 ở Augsburg phải sơ tán. Tháng 5 năm nay. 50.000 người dân tại Hanover, miền Bắc Đức cũng phải di chuyển tới nơi khác sau khi 13 quả bom được phát hiện trong quá trình thi công một công trình.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x