Những bản nhạc độc đáo được tạo ra từ… đàn hạc thủy tinh

03/06/17, 07:52 Giải trí

Chỉ bằng những chiếc ly thủy tinh đựng nước, các nghệ sĩ tài ba đã tạo ra những bản nhạc du dương vô cùng độc đáo, khiến người nghe như chìm vào thế giới kỳ diệu của âm nhạc.

Một nghệ sĩ đường phố có tên là Hallelujah đã biểu diễn một bản nhạc gây xúc động chỉ bằng những chiếc ly thủy tinh lớn nhỏ có chứa nước và được rất nhiều người trầm trồ khen ngợi.

w57zfcyjhntp4qbe8wm1o6qtsbuebohdp3zfot1boviohmh4h8
Nghệ nhân Hallelujah dùng tay miết hoặc gõ lên những chiếc ly thủy tinh làm phát ra các giai điệu và âm thanh khác nhau.(Ảnh:smotko)

Bằng cách dùng tay miết hoặc gõ lên những chiếc ly thủy tinh, Hallelujah đã tạo ra các giai điệu và âm thanh khác nhau. Đôi bàn tay tài hoa của ông liên tục di chuyển một cách linh động và nhịp nhàng qua những chiếc ly tạo nên một bản nhạc du dương ấn tượng.

Đàn ly hay còn gọi là đàn hạc thủy tinh (glass harp), được tạo nên bởi những chiếc ly thủy tinh có kích cỡ khác nhau chứa một lượng nước phù hợp trong mỗi ly để có thể tạo ra các cao độ trầm bổng nhất định. Người ta cho rằng những chiếc ly thủy tinh có thể phát ra âm nhạc giống như thế này xuất hiện sớm nhất ở Ba Tư vào thế kỉ 14.

Đến ngày nay, các nghệ nhân đường phố và những nghệ sĩ biểu diễn đàn hạc thủy tinh đã không còn hiếm. Ví dụ như cặp nghệ sĩ Glass Duo ở Ba Lan là những người chơi đàn ly chuyên nghiệp, thường biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới.

Dưới đây là bản nhạc cổ điển “Dance of the Sugar Plum Fairy” do họ biểu diễn cùng nhau. Đây cũng là một tổ khúc trong vở kịch “Nutcracker” của nhà soạn nhạc người Nga Pyotr Ilyicch Tchaikovsky:

Robert Tiso đến từ Anh cũng là nghệ sĩ biểu diễn đàn hạc thủy tinh. Trong đoạn video dưới đây, ông biểu diễn vũ khúc Boléro nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Pháp Maurice Ravel. Giai điệu chính, hòa âm và tiết tấu của bản nhạc này đều do ông thực hiện, được ghi hình nhiều lần, sau đó cắt ghép lại.

Cùng thưởng thức bản nhạc bất hủ này dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân Robert Tiso:

Theo trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x