Đà Lạt: Trả lại nước cốt dâu, du khách bị chủ quán đánh nhập viện

01/06/17, 09:41 Việt Nam

Sáng 31/5, chị Trần Ngọc Bích (44 tuổi, trú tại Đồng Nai) đã mang trả lại chai nước cốt dâu tằm vừa mua tại một cửa hàng ở Đà Lạt thì bị chủ quán quát tháo, đánh đến ngất xỉu phải nhập viện.

Cơ sở mứt – vườn dâu đặc sản Đà Lạt Băng Như (P.8, Đà Lạt). (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Vụ việc xảy ra tại cơ sở mứt – vườn dâu đặc sản Đà Lạt Băng Như – 270 Phù Đổng Thiên Vương, P.8, TP. Đà Lạt. Người đánh chị Bích được xác định là chủ cửa hàng tên Lương Thế Vinh, sinh năm 1985.

Theo chị Bích, sáng 31/5, chị cùng cháu gái lên Đà Lạt thuê xe máy đi tham quan. Khi đang đi trên đường đoạn trước Thung lũng Tình Yêu thì có một người đàn ông chạy xe máy bám theo, mời tham quan vườn dâu tây và hái tại vườn với giá 20.000đồng/kg. Chị Bích đã đi theo người đàn ông trên.

Tuy nhiên, thay vì đưa chị Bích đi hái dâu, người đàn ông đưa chị Bích đến thẳng cơ sở Băng Như. Nữ nhân viên của cửa hàng này yêu cầu khách phải mua mứt đặc sản thì mới đưa đi tham quan vườn dâu.

Chị Bích mua một chai nước cốt dâu tằm với giá 100.000 đồng để được đưa đi tham quan vườn dâu. Tuy nhiên, khác với lời giới thiệu dâu chỉ 20.000 đồng/kg, chủ vườn thông báo giá dâu hái tại vườn là 150.000 – 180.000 đồng/kg.

Không đồng ý vì giá chào mời với giá bán chênh nhau quá nhiều nên chị Bích quay trở lại cửa hàng Băng Như đề nghị trả chai nước cốt dâu tằm đã mua trước đó. Nhân viên cửa hàng không đồng ý, chị Bích yêu cầu gọi cho chủ cửa hàng đến giải quyết.

Chị Bích khai với Công an phường 8 (TP Đà Lạt) rằng, sau khi nhân viên gọi điện thì một người đàn ông chạy xe máy chở theo một người phụ nữ đến tự giới thiệu là chủ cửa hàng mứt Băng Như, đồng thời quát tháo, đánh đập chị Bích.

Không chỉ người đàn ông, người phụ nữ đi cùng và nhân viên của cửa hàng cũng xông vào đấm đá chị Bích. “Tôi ngất xỉu sau khi đầu đập vào thùng xe hơi đậu gần đó”, chị Bích nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị Bích được đưa đi cấp cứu và khám vết thương đầu để theo dõi điều trị. Hiện vụ việc đã được Công an TP. Đà Lạt thụ lý.

Tại cơ quan chức năng, ông Lương Thế Vinh thừa nhận ông cùng nữ nhân viên của cửa hàng có đánh chị Bích nhưng ông cho rằng vết thương trên đầu và tay là do chị Bích tự ngã.

Ông Vinh thừa nhận đánh người là sai, nhưng nói lý do đánh là do chị Bích tát vợ ông và to tiếng trong khi tay chỉ nhiều lần vào bảng hiệu.

Du khách Trần Ngọc Bích sau khi xuất viện. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Khu vực đường Mai Anh Đào, Phù Đổng Thiên Vương (P.8, TP. Đà Lạt) là nơi tập trung nhiều cơ sở mứt đặt sản và được nhiều du khách ghé mua sau khi đi tham quan Thung lũng Tình Yêu, đồi Mộng Mơ.

Ở đây cũng là nơi nhiều “cò” mứt tập trung chèo kéo du khách đến các cơ sở bán mứt đặc sản với lời chào mời đi tham quan vườn dâu, lò mứt và được hái dâu tại vườn với giá rẻ.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x