Mưa lớn kéo dài gây lở đất ở Sri Lanka, ít nhất 91 người thiệt mạng

27/05/17, 06:36 Thế giới

Sau 2 ngày mưa lớn, lở đất đã xảy ra ở Sri Lanka làm gần 100 người thiệt mạng và phá hủy nhiều nhà cửa, đường sá. Chính quyền địa phương cảnh báo tình hình có thể tồi tệ hơn trong 3 ngày tới.

Lở đất và lũ bùn ở Kaluthara đã chôn vùi nhiều nhà cửa, hàng quán. (Ảnh: Reuters)

Những trận mưa lớn như thác cuốn kéo theo lũ lụt và lở đất ở Sri Lanka. “Đến nay, đã có 91 người chết, hơn 100 người mất tích“, Trung tâm ứng phó thiên tai (DMC) cho biết trong một thông báo.

Theo Reuters, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất là Kaluthara ở bờ biển phía Tây Sri Lanka. “Có ít nhất 5 trận lở đất được ghi nhận ở Kaluthara“, khiến gần 8.000 người phải đi sơ tán, người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka Priyantha Jayakodydy cho biết.

Al Jazzera dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Thảm họa Sri Lanka cho biết lở đất bắt đầu diễn ra từ đêm 25, rạng sáng 26/5 sau 2 ngày mưa lớn ở miền Trung, Nam và Tây nước này.

Người phát ngôn quân đội Roshan Senevirathne cho biết, 400 binh lính đã được triển khai để hỗ trợ cảnh sát và cứu hộ người dân. Không lực và Hải quân cũng được huy động với nhiều máy bay trực thăng và tàu thuyền đã được triển khai để nỗ lực giải cứu những người bị kẹt trong lũ.

400 binh sĩ đã được điều động giải cứu hơn 7.800 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Vajira Abeywardana cảnh báo, tình hình có thể tồi tệ hơn trong 72 giờ tới, trong khi người dân ở các khu vực thấp quanh sông Kelani và Kalu Ganga được khuyến cáo nhanh chóng sơ tán.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt ở 2 thành phố Galle và Matara, những điểm du lịch nổi tiếng của Sri Lanka.

Sri Lanka thường bị lũ lụt và lở đất trong mùa mưa – kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Năm 2016, một vụ lở đất lớn đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người ở nước này.

Nhiều tuyến đường chính bị hư hại, giao thông ngưng trệ làm ảnh hưởng công tác cứu hộ. (Ảnh: Reuters)
Người dân di chuyển đồ đạc khỏi vùng lũ. (Ảnh: Reuters)

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x