Đá cổ nổi trên mặt nước 210 triệu/kg, người bán cân đá như cân vàng

26/05/17, 10:05 Chuyện lạ

Khi đến Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung, nhiều người dã vô cùng “sửng sốt” trước loại đá tự nhiên siêu nhẹ, thả vào nước nổi hoàn toàn, được bán với giá lên đến 21 triệu đồng /100 gram.

Nhiều người vô cùng “sửng sốt” trước hiện tượng đá tự nhiên siêu nhẹ. (Ảnh: vietnamnet)

Nhiều người vô cùng “sửng sốt” trước hiện tượng đá tự nhiên siêu nhẹ, thả vào nước nổi hoàn toàn, bán với giá 21 triệu đồng /100 gram tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung năm 2015 được tổ chức ở Trung tâm Hội chợ triển lãm Kim Thành, Khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành, thành phố Lào Cai.

Cụ thể, loại đá này đang được bày bán tại khu gian hàng dành cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trong tòa nhà Trung tâm tổ chức hội chợ.

Chủ nhân của gian hàng này là ông Lưu Đức Hoa, người tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Theo ông Hoa, đây là một loại đá cổ tự nhiên rất hiếm gặp, đã được ông khai thác tại vùng Đông Bắc (Trung Quốc) nên gọi là đá cổ Đông Bắc.

Đặc trưng nổi bật của loại đá cổ này là rất nhẹ, thả vào nước nổi hoàn toàn, có nhiều màu sắc khác nhau để người tiêu dùng có thể lựa chọn làm đồ trang sức. Tuy nhiên, giá bán của loại đá này rất đắt, lên tới 21 triệu đồng/ 100gram.

Do đó, dù thu hút, gây ấn tượng mạnh với nhiều người tiêu dùng đến hội chợ, nhưng qua hai ngày, ông Lưu Hoa mới chỉ bán được 50 gram đá cổ Đông Bắc, trong khi lượng hàng mang sang giới thiệu là 10 kg.

Trái ngược với gian hàng trưng bày đá cổ Đông Bắc (Trung Quốc), các gian hàng trưng bày, bán đá tự nhiên khai thác tại huyện Lục Yên, Yên Bái lại rất nhiều người mua.

Theo nhận định của một số người chuyên khai thác, kinh doanh sản phẩm đá tự nhiên thì loại đá cổ Đông Bắc (Trung Quốc) có khả năng nổi trên mặt nước rất có thể là một loại gỗ hóa thạch hoặc là một sản phẩm do công nghệ hiện đại làm ra.

Theo vietnamnet

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x