Khách bắt cóc phi hành đoàn vì bay chệch

31/10/12, 19:37 Thế giới

Những hành khách giận dữ trên một chuyến bay của hãng hàng không Jetstar (Australia) đã đe dọa phi hành đoàn sau khi máy bay đi chệch hướng tới trung tâm thương mại Thượng Hải, Trung Quốc vào tuần trước, một báo cáo hôm thứ Ba tiết lộ.

Hành khách trên chuyến bay, đi từ Melbourne tới Bắc Kinh qua Singapore, đã “bắt cóc” cơ trưởng và phi hành đoàn hơn 6 tiếng đồng hồ vào hôm thứ Sáu tuần trước, tờ Sydney Morning Herald cho biết.

Bộ Thương mại và Ngoại giao Australia cũng đã liên lạc với cơ trưởng, người xác nhận toàn bộ phi hành đoàn đã được an toàn sau khi máy bay yêu cầu cảnh sát và nhân viên lãnh sự hỗ trợ.

Theo Sydney Morning Herald, các hành khách tỏ thái độ phản kháng trước thông báo trì hoãn chuyến bay cho tới khi điều kiện thời tiết cho phép để tiếp tục tới Bắc Kinh, nơi sân bay bị đóng cửa do sương mù.

Tờ Fairfax cho biết những hành khách, chủ yếu là người Australia và Trung Quốc từ chối để cơ trưởng và tiếp viên hàng không rời đi vì không tin vào những lời hứa hẹn của nhân viên Jetstar.

Hãng hàng không cũng phải thay thế phi hành đoàn, những người bay nhiều hơn thời gian cho phép, Sydney Morning Herald cho biết thêm. Một vài hành khách cuối cùng đã chọn cách đi tàu và lên các chuyến bay khác.

“Chúng tôi tới sân bay Thượng Hải vào lúc 2 giờ sáng và phải đợi trên máy bay hơn 5 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên mọi việc vẫn chưa được giải quyết,” một nữ hành khách Trung Quốc cho biết.

Nhân viên Jetstar, hãng vận tải giá rẻ của Qantas Airways tại Trung Quốc từ chối bình luận về vụ việc trên.

Sầm Hoa (Theo Telegraph/Asia1)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x