Đây là ngôi làng thổ dân ở Ninh Bình sau khi phim “Kong: Đảo đầu lâu” kết thúc

Sau khi bộ phim “Kong: Đảo đầu lâu” (Kong: Skull Island), một phim quái vật viễn tưởng của Mỹ ra mắt năm 2017 do Jordan Vogt-Roberts đạo diễn kết thúc, một ngôi làng được sử dụng làm bối cảnh trong phim tại khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) đã được phục dựng nguyên mẫu để du khách tham quan.

1a

Sáng 15/4, Ban quản lý khu du lịch Tràng An, Ninh Bình bắt đầu mở cửa miễn phí phim trường Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu) cho du khách tham quan. Trong đó, làng thổ dân được phục dựng nguyên mẫu như trong phim.

2a

Toàn bộ ngôi làng có 34 túp lều chóp nhọn, chất liệu được lắp đặt và phục dựng chủ yếu bằng tre nứa.

3a

Hình ảnh thổ dân cũng được tái hiện. Hàng chục người có cơ hội đóng vai phụ trong phim được trang trí, đứng ở mỗi túp lều hay lối đi lại thu hút sự chú ý của du khách.

4a

Ông Chu Đức Bạo (60 tuổi, trú tại xã Ninh Hải, Hoa Lư) vinh dự được đóng vai con trai ông trưởng tộc trong phim Kong: Đảo đầu lâu. Ông cho biết rất tự hào được tham gia một bộ phim nổi tiếng, góp phần quảng bá du lịch Việt Nam.

5a

Chạy dọc ngôi làng là con đường được sắp đặt bởi những phiến đá tự nhiên, được ban tổ chức lấy từ Hoa Lư.

6a

Hạnh, một du khách tham quan đến từ Hà Nội, hào hứng chụp ảnh cùng với thổ dân tại phim trường.

7a

Các sản địa phương như ngô, hành, tỏi… cũng được dùng làm đạo cụ.

8a

Phía ngoài mỗi ngôi nhà là những chiếc rổ tre, nơm…

9a

Nhiều cờ phướn, biểu trưng cho bộ tộc cùng với những ngôi nhà tạo nên vẻ huyền bí, hoang sơ cho khu vực này.

10a

Phía dòng sông bên cạnh đảo là con tàu của quân đội đổ bộ đến đây để tìm kiếm Kong.

11a

Bên trong chiếc tàu này là những dấu tích của viên đạn bắn xuyên thủng.

12a

Không chỉ lấy bối cảnh tại “Đảo đầu lâu”, nhiều ngọn núi nằm liền kề cũng được đưa vào phim Kong: Skull Island.

14a

Ban tổ chức danh thắng Tràng An hy vọng với việc mở cửa phim trường nổi tiếng của điện ảnh Hollywood hứa hẹn sẽ thu hút đông du khách đến tham quan du lịch trong thời gian tới.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x