Cựu Tổng thống Truman, cha đẻ CIA từng hối hận vì “đứa con” đi lệch đường

13/03/17, 09:58 Thế giới

“Bây giờ, gần như tôi có thể nhận ra, những người trong CIA không chỉ báo cáo về chiến tranh và những điều tương tự, mà họ còn ra ngoài làm việc riêng, không ai biết những gì họ đang làm. Họ bỏ ra hàng tỷ USD kích động sự kiện để lấy thông tin báo cáo”, cựu Tổng thống Truman – người thành lập CIA.

Cựu Tổng thống Harry S. Truman trong bức ảnh này vào khoảng năm 1945. (Thư viện Quốc hội)

Cách đây 69 năm, Tổng thống Harry Truman vẫn tự trách mình vì đã thành lập Cơ quan Tình báo (CIA) – điều ông tự nhận xét có vẻ hợp lý hơn bao giờ hết vào khoảng thời gian này.

Sau khi WikiLeaks công bố những tài liệu cáo buộc CIA sử dụng hàng loạt công cụ để hack thông tin từ iPhone, smartphone, bộ định tuyến, Smart TV, Windows, Linux và Mac. Edward Snowden, cựu nhân viên kỹ thuật của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA), người tiết lộ vụ chính phủ nghe lén điện thoại dân Mỹ, nói rằng vụ rò rỉ này “thực sự là một sự kiện lớn” và nó “rất đáng tin”.

Tổng thống Harry Truman, thành viên Đảng Dân chủ, chưa từng dự đoán rằng CIA có thể lấy thông tin của người Mỹ thông qua TV, nhưng ông từng đưa ra loạt cảnh báo về những khả năng tương tự. “Tôi nghĩ rằng đã đến lúc để xem xét lại mục đích và hoạt động của CIA”, ông viết cho tờ Washington Post năm 1963.

“Lâu nay, tôi cảm thấy phiền khi CIA đi chệch khỏi nhiệm vụ ban đầu. CIA trở thành một lực lượng tác chiến, đôi khi quyết định đến các chính sách quốc gia. Điều này có thể dẫn đến rắc rối và có thể làm gia tăng những khó khăn của chúng ta tại một vài điểm nóng”, Truman viết trong một ghi chú ngắn.

Ông thành lập cơ quan này vào năm 1947 khi Đạo luật An ninh Quốc gia được ban hành, nhưng cũng rất rõ ràng khi vào đầu đầu những năm 1960, ông đã chỉ ra rằng cơ quan này đã trở thành tổ chức chuyên trách các “điệp vụ mật và thực hiện các âm mưu thời bình”.

Đến lúc này, CIA đã mang hàng loạt những tiếng xấu tại các nước trên thế giới vì các hoạt động gián điệp và truyền bá thông tin sai lệch.

“Bằng những phương thức tuyên truyền cộng sản vô lý về ‘chủ nghĩa Đế quốc Yankee’, ‘chủ nghĩa tư bản bóc lột’, ‘âm mưu kích động chiến tranh’, ‘độc quyền’, lấy danh nghĩa đó để tấn công phương Tây, điều cuối cùng chúng ta cần là nhìn nhận CIA như một kiểu ‘phá bĩnh’ tác động đến nhiều vấn đề của người khác”, ông tiếp tục.

Trong khi nói chuyện với một người viết tiểu sử, ông Truman nhấn mạnh sự hối tiếc về việc thành lập CIA.

“Tôi nghĩ đó là một sai lầm. Và nếu tôi biết sẽ xảy ra những chuyện này, tôi sẽ không bao giờ làm thế”, ông nói.

Theo ông Truman, CIA được thành lập khi Tổng thống Hoa Kỳ cần tập trung lưu trữ các báo cáo tình báo khác nhau. Vào thời điểm đó, có khoảng chục cơ quan gửi thông tin tình báo đến Tổng thống.

Điều này càng ngày càng tồi tệ hơn trong suốt nhiệm kì kế tiếp, ông Trunan khẳng định.

Bây giờ, gần như tôi có thể nhận ra, những người trong CIA không chỉ báo cáo về chiến tranh và những điều tương tự, mà họ ra ngoài làm việc riêng, không ai biết những gì họ đang làm. Họ bỏ ra hàng tỷ USD kích động sự kiện rồi lấy thông tin báo cáo. Họ trở thành… tổ chức đó trở thành một chính phủ phục vụ cho chính nó và tuyệt mật. Họ không cần phải giải trình cho bất kỳ ai”, ông nói.

“Đó là thứ rất nguy hiểm trong xã hội dân chủ, và người ta phải ngăn nó lại. Người dân có quyền biết bất cứ động thái nào của nó. Và nếu tôi ở lại Nhà Trắng, ai cũng sẽ được biết. Anh thấy đó, cách vận hành của một chính phủ tự do, chắc chắn sẽ cần phải ‘quét dọn’ liên tục, tôi cũng không quan tâm nó liên quan đến bộ phận nào của chính phủ. Mọi thứ đều cần phải được giám sát”.

Năm 1971, ông Truman một lần nữa khẳng định rằng CIA là một điều cần thiết cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và thống nhất hoạt động tình báo.

“Vì vậy, thay vì Tổng thống phải nhìn qua một đống hồ sơ cao ngập đầu, thì các thông tin này nên được tổng hợp để ông có thể tiếp cận được các dữ kiện. Mọi thứ đang diễn ra như thế, và nó đang hoạt động rất tốt”, ông nói. Tuy nhiên, ông không giải thích chi tiết hơn về tuyên bố này.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x