Cô bé Dolly 3 tuổi và tình yêu đặc biệt dành cho động vật

29/12/16, 17:00 Cuộc sống

Khi những đứa trẻ 3 tuổi còn đang thích chơi với búp bê và đóng vai mình là nàng công chúa; Dolly Caton là cô bé hoàn toàn đặc biệt.

3B89040800000578-4071794-image-a-17_1482961776528
Dolly Caton là cô bé hoàn toàn đặc biệt.

Cô bé không thích chơi gì hơn là cho heo bú bình, tắm, cho vịt hay là chăn cừu ở trang trại của mẹ.

Georgie Mitchell, 30 tuổi, mẹ của Dolly, đặt biệt danh cho cô con gái nhỏ của mình là “cô bé thì thầm với heo” bởi vì tình yêu sâu sắc Dolly dành cho động vật và thiên nhiên.

Mitchell, cũng có một bé trai tên Billy, 6 tuổi, cô đã nghỉ công việc là giảng viên đại học vào Tháng 5 để về chăn nuôi trang trại giống hiếm trong thung lũng Ribble gần Burnley, Lancashire.

Mitchell chia sẻ, Dolly đã phụ giúp mẹ làm rất tốt công việc nhà trên trang trại rộng 40 mẫu Anh.

“Tôi nghĩ rằng tình yêu của con bé bắt đầu từ khi còn trong bụng mẹ”, Mitchell nói.

“Con bé đã từng được nghe về trang trại kể từ khi 1 ngày tuổi. Trang trại là sở thích của tôi, vậy nên tôi đã nghỉ việc để dành nhiều thời gian cho công việc này hơn từ hồi tháng 5. Rất khó, nhưng cuối cùng tôi quyết định tôi sẽ lựa chọn điều mình yêu thích”.

“Tôi yêu động vật và cuộc sống ở nông trại. Đó không chỉ là công việc, mà là lối sống. Dolly rất đặc biệt, Billy thích máy kéo và xe đạp quad, nhưng Dolly giống như bà mẹ nhỏ của động vật, con bé thật sự rất nghiêm túc”.

“Một vài bà mẹ khác có thể đang vui mừng khi cho con họ đi học khóa đào tạo nhà vệ sinh, huy chương nhảy, những bước đi đầu đời, giải thưởng toán học, nhưng tôi đang quá hạnh phúc vì niềm tự hào của mình. Khi mới 3 tuổi, con bé đã thể hiện được sự thấu cảm, bản năng của người mẹ, sự chăm sóc, tình yêu, từ bi và đến trang trại với những cung bậc khác”.

Dolly và mẹ.

Trong khi những đứa trẻ khác luôn nhận được một món quà đồ chơi là chiếc xe ô tô hay búp bê đồ chơi, thì Dolly và Billy sẽ nhận được một món quà nào đó liên quan đến công việc ngoài trang trại.

“Thậm chí, Dolly đã có một phòng tắm cho vịt và dạy chúng cách nào để bơi”.

“Tôi nghĩ rằng điều đó thật tuyệt vời khi cho trẻ em được hòa nhập với thiên nhiên và cây cỏ”.

Theo Daily Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x