Phát hiện nước trên hành tinh lùn Ceres nơi có thể tồn tại sự sống của người ngoài hành tinh

20/12/16, 09:55 Bí ẩn

Thật đáng ngạc nhiên, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng 10% bề mặt các hành tinh lùn hình thành từ nước và đông lạnh thành băng. Nghiên cứu được công bố chi tiết trên tạp chí Nature: “… về mặt kỹ thuật có thể dưới đại dương tồn tại sự sống”.

Anh chụp bề mặt Ceres, với hình ảnh động được che phủ cho thấy các vị trí của các “điểm sáng” phản ánh ánh sáng mặt trời. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một trong những điểm sáng chứa nước đóng băng. (Nature video)

Nước đá được xác nhận là xuất hiện tại các cực của hành tinh lùn Ceres. Tảng băng bị chôn trong các hố thiên thạch thuộc vùng tối của hành tinh lùn, nơi ánh sáng Mặt trời không bao giờ rọi đến, đây như 1 tín hiệu về sự tồn tại của 1 đại dương dưới bề mặt của hành tinh này; do đó, khả năng nó có chứa một phương thức sống chưa được khám phá của người ngoài hành tinh.

Ceres là hành tinh lùn nhỏ nhất được biết trong Hệ Mặt Trời và là hành tinh lùn duy nhất trong vành đai tiểu hành tinh chính ở khoảng giữa Sao Mộc và Sao Hỏa. Tại đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra băng tồn tại ở 2 cực của hành tinh. Mặc dù ánh sáng Mặt trời chiếu sáng 1 phần của hành tinh lùn, nhưng vẫn không đủ để ấm hết toàn bộ bề mặt. Các chuyên gia ước tính, vùng tối chiếm diện tích khoảng 2.129 km vuông của hành tinh này.

“Bằng cách tìm thành phần của nước trong quá khứ xa xôi, chúng ta có thể khám phá ra những manh mối về cuộc sống có thể đã từng tồn tại trong hệ thống năng lượng Mặt trời từ thời xa xưa”, Carol Raymond, trưởng nhóm khoa học của Phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA, nói với Reuters.

Gần đây, các nhà nghiên cứu tại Viện Max Planck về Hệ thống năng lượng Mặt trời đã phân tích hình ảnh miệng núi lửa thuộc vùng cực Bắc của Ceres chụp bởi tàu vũ trụ Dawn của NASA và xác định vị trí màu vĩnh viễn trong ít nhất 634 miệng núi lửa, trong đó chỉ có 10 trường hợp có “điểm sáng” phản ánh mức độ cao của ánh sáng Mặt trời.

Bằng cách nghiên cứu các bước sóng của ánh sáng phản xạ từ các vết đốm – quang phổ – các nhà khoa học đã xác định được bề mặt phản xạ có chứa nước đá.

Bề mặt của đại dương nơi có thể tồn tại sự sống của người ngoài hành tinh. (Ảnh: Nature)

Mặc dù liên quan đến sự sống trên Trái Đất, Thomas Platz, 1 trong những nhà nghiên cứu chính, duy trì thái độ hoài nghi làm thế nào trường hợp này có thể xảy ra với hành tinh lùn Ceres.

“Nó khá lạnh trong vùng bóng tối vĩnh viễn – khoảng -213 độ C”, Platz nói. “Hiện tại, tôi không hiểu làm thế nào sự sống có thể hình thành nơi đây”.

Vẫn không chắc chắn rằng có bao nhiêu băng trên những miệng núi lửa của hành tinh lùn Ceres “vì khó để đo vùng tối”, Platz nói. Tuy nhiên, “mỏ băng ở ít nhất 1 miệng núi lửa là rất dày, có lẽ là hàng mét”.

Theo ancient code

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x