Indonesia: Tuyên án 20 năm tù với cô gái đã hạ độc giết bạn mình

28/10/16, 10:51 Thế giới

Indonesia đã tuyên án 20 năm tù với cô gái giết bạn thân bằng cách bỏ độc vào ly cà phê, kết thúc vụ án đầy kịch tính gây xôn xao dư luận nhiều tháng nay.

Jessica Kumala Wongso, 27 tuổi, một công dân Indonesia thường trú tại Úc, không cảm xúc khi nghe lời tuyên án.
Jessica Kumala Wongso, 27 tuổi, một công dân Indonesia thường trú tại Úc, trong buổi tuyên án.

Bị cáo được chứng minh là có tội”, chủ tọa phiên tòa Kisworo tuyên bố nhưng không nêu ra động cơ vụ án. “Vụ giết người này thật thấp hèn và tàn bạo bởi bị cáo đã thực hiện nó với chính bạn của mình”.

Wongso nói với ban hội thẩm rằng, theo cô phán quyết này “không công bằng và một chiều”. Luật sư cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo.

Hai cô gái gặp nhau tại quán cà phê ở trung tâm thương mại tại Jakarta. Nạn nhân Wayan Mirna Salihin sau khi nhấp một ngụm cà phê có chứa xyanua đã ngã xuống sàn nhà và bắt đầu co giật, theo các công tố viên. Cô qua đời trên đường tới bệnh viện.

Video ghi lại cảnh cô gái bị hạ độc

Hàng chục cảnh sát đã được bố trí xung quanh phòng xử án ở Jakatar để kiếm soát đám đông xô đẩy nhau vào trong nghe phán quyết. Phiên tòa đã nghe lời khai của các chuyên gia pháp y và tâm lý.

Vụ án gây xôn xao dư luận kể từ khi Wongso bị bắt hồi đầu năm nay. Chính quyền của tổng thống Indonesia Joko Widodo kịch liệt công kích vụ án này, nói rằng bị cáo Wongso sẽ không bị xử tử nếu cô lĩnh án tử hình, truyền thông đưa tin. Thỏa thuận này đã được thông qua với Úc để cảnh sát Úc hỗ trợ điều tra vụ án.

Úc không có án tử hình và phản đối án tử hình ở các nước khác

Theo Vntinnhanh

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x