Vụ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Lý do giết người quá bất ngờ

27/09/16, 07:34 Việt Nam

Theo tờ Dân Trí, sau khi giết hại 4 bà cháu, Doãn Trung Dũng bỏ trốn về nhà. Sau đó y nghe ngóng thấy công an truy lùng nên bỏ trốn về Hải Phòng và bị bắt giữ. Dũng thừa nhận đã đột nhập vào nhà bà Hát để ăn trộm, sau đó bị phát hiện nên ra tay sát hại cả 4 bà cháu.

Doãn Trung Dũng bị bắt sau 2 ngày lẩn trốn.
Doãn Trung Dũng bị bắt sau 2 ngày lẩn trốn.

Sau gần 48h sau khi cướp đi sinh mệnh của 4 bà cháu tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh, hung thủ Doãn Trung Dũng đã bi bắt.

Theo thông tin ban đầu, sau gần 2 ngày bỏ trốn, Doãn Trung Dũng tìm đường về nhà mẹ đẻ tại huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng), tại đây, y đã bị bắt giữ gần khu vực cầu Bính.

Dũng thừa nhận việc đột nhập vào nhà bà Hát với mục đích ăn trộm và bị phát hiện, do sợ bị lộ nên đã ra tay giết cả nhà.

Doãn Trung Dũng (SN 1971), quê gốc TP Hải Phòng. Sau khi lấy vợ được khoảng 10 năm, Dũng sinh sống và thường trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an (áo trắng) cùng Cục trưởng C45 - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (áo đỏ) và Ban Chuyên án họp "nóng" tại Hải Phòng.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an (áo trắng) cùng Cục trưởng C45 – Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (áo đỏ) họp “nóng” tại Hải Phòng.

Dũng là đối tượng từng có 2 tiền án. Trong cuộc sống hàng ngày, Dũng là đối tượng côn đồ hung hãn và tương đối manh động khiến nhiều hàng xóm khiếp sợ.

Theo tờ Dân Trí, vào khoảng 7h ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh (SN 1983) đi làm ca về thì phát hiện mẹ, 2 con và 1 người cháu đã bị giết hại. Nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, mẹ chị Thanh), cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) đều là con chị Thanh và cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013) cháu ruột gọi chị Thanh bằng dì.

Vụ việc đang được Công an điều tra làm rõ.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x