ISIS lấy nội tạng của chiến binh tử trận hoặc bị thương bán ở chợ đen

21/09/16, 07:30 Thế giới

Iraqi News dẫn nguồn tin hôm 18/9 cho biết, ISIS đã cắt cơ quan nội tạng của các chiến binh tử trận hoặc bị thương, sau đó đem bán ở chợ đen.

Các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) (Ảnh: Express)

Theo trang tin Express (Anh), nhóm phiến quân ISIS đã giao nhiệm vụ bán thận, ruột và tim gan người chết cho đơn vị phụ trách buôn lậu dầu của tổ chức này, để lấy tiền bù lỗ cho các khoản thu từ dầu mỏ bị cạn kiệt do các cuộc không kích của liên quân quốc tế tại khu vực Trung Đông.

“Một đơn vị y tế đặc biệt của ISIS đã lấy cắp nội tạng của khoảng 23 chiến binh đang dưỡng thương trong các bệnh viện tại Nineveh, Iraq”, nguồn tin cho biết.

“Những bộ phận bị lấy cắp gồm gan, thận, ruột và các bộ phận khác, sau đó được chuyển tới bệnh viện trực thuộc ở khu vực ngoại ô của thành phố dưới sự giám sát nghiêm ngặt”, nguồn tin cho biết thêm.

Theo nguồn tin giấu tên, hành vi này của ISIS diễn ra sau khi tổ chức khủng bố bị thất thoát phần lớn nguồn thu tài chính, đặc biệt là từ dầu thô, vốn chiếm khoảng 80% thu nhập của ISIS. Trên thực tế, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria đã phá hủy nhiều kho dự trữ dầu mỏ của ISIS trong thời gian qua.

Báo cáo của quân đội Mỹ cho thấy ISIS bắt đầu hoạt động buôn lậu nội tạng người từ năm 2014. Bác sĩ người Iraq Siruwan al-Mosuli đã tiết lộ với trang tin al-Monitor rằng ISIS đã thuê các bác sĩ nước ngoài để giám sát quá trình buôn bán nội tạng ở thành phố Mosul, phía bắc Iraq. ISIS cũng tìm cách bán nội tạng của các chiến binh tử trận hoặc bị thương sang các quốc gia khác như Ả rập Xê út hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các băng đảng tội phạm tiếp tục bán chúng cho những người có nhu cầu trên khắp thế giới.

Theo Dân trí

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x