Ấn Độ: Cô ruột ném cháu trai từ tầng mái bệnh viện sang tòa nhà bên cạnh vì ghen tị

07/09/16, 08:01 Thế giới

Một cô gái người Ấn Độ đã ném đứa cháu sơ sinh từ tầng mái bệnh viện xuống tòa nhà bên cạnh chỉ vì ghen tị với chị dâu là mình không đẻ được con trai.

Theo Times of India, camera an ninh trong bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Shyam, thành phố Kalyanpur, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, đã ghi lại được sự việc trên.

“Bé trai tên là Anmol, nhập viện vài ngày trước vì nhiễm trùng máu. Bố mẹ của bé do bận việc quan trọng đã phải về nhà và để lại cậu bé cho em dâu là Sarita Devi chăm sóc”, phát ngôn viên cảnh sát thành phố Kalyanpur cho biết.

Khoảng 5h sáng 5/9, Sarita thông báo với bệnh viện cháu mình mất tích. Bệnh viện báo cảnh sát và trong quá trình tìm kiếm, họ nghe thấy tiếng khóc của một bé sơ sinh ở tòa nhà liền kề bệnh viện.

Khi đến gần, họ phát hiện em bé nằm trên tấm lưới sắt, cách nóc bệnh viện khoảng 9 mét. Em bé được đưa lên và đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“Anmol vướng vào tấm lưới, bị thương nặng và đang suy hô hấp. Tạ ơn thần linh, đứa trẻ không rơi xuống đất”, Pankaj Katiyar, bảo vệ bệnh viện cho biết.

Khi xem lại camera an ninh, cảnh sát phát hiện Sarita đã quấn đứa bé vào trong khăn, đi về phía mái nhà lúc 3h30, sau đó quay lại với tấm vải không.

Cô này đã bị bắt giữ và thú nhận do sinh được ba cô con gái mà không có con trai nên ghen tị với chị dâu và đã ném đứa trẻ xuống đất.

Bé Anmol vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch vì suy hô hấp, nhiễm trùng máu và bị thương nặng. (Ảnh: Times of India)

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x