6 người Iraq bị ISIS nhúng vào thùng hắc ín đang sôi

17/08/16, 07:17 Thế giới

Ngày 15/8, Mirror đưa tin những phần tử cuồng đạo thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) đã hành quyết công khai 6 người Iraq bị nghi ngờ là gián điệp bằng cách nhúng vào thùng hắc ín đang sôi.

Các phiến quân ISIS. (Ảnh: Mirror)

Theo Mirror, vụ hành quyết diễn ra công khai tại một trung tâm chỉ huy của ISIS ở al-Shora, Iraq với mục đích thị uy dân chúng và gieo rắc nỗi sợ hãi cho những kẻ có ý định phản bội lại tổ chức này. Sáu nạn nhân đến từ thành phố Mosul (Iraq) bị cáo buộc làm gián điệp cho lực lượng quân đội chính phủ Iraq trước khi nhận hình phạt man rợ do tòa án Sharia của ISIS đưa ra.

“6 người bị nhúng vào trong một thùng chứa hắc ín đang sôi. Vụ hành quyết diễn ra ở một trong số những trụ sở của ISIS”, một nguồn tin cho biết.

Trước đó, tổ chức khủng bố này cũng đã sử dụng khí mù tạt khiến 100 binh lính của quân đội chính phủ bị thương do rộp da hoặc tổn thương phổi. Mặc dù Liên Hợp Quốc đã cấm sử dụng vũ khí hóa học gây sát thương trên phạm vi toàn thế giới nhưng ISIS vẫn liên tục sử dụng loại vũ khí này để chống lại lực lượng người Kurd. Theo một số báo cáo, ISIS sử dụng vũ khí hóa học ít nhất 2 lần/tuần trên các chiến trường ở Iraq.

Đây không phải lần đầu tiên ISIS hành quyết dã man những đối tượng bị cho là phản bội tổ chức. Hồi tháng 6, ISIS đã xử tử 19 chiến binh đào ngũ khỏi mặt trận ở al-Shuhada và al-Nassaf tại thành phố Fallujah của Iraq bằng cách nổ súng trực tiếp vào đầu những người này.

Cũng theo thông tin từ báo chí phương Tây, trước đó, ISIS đã nhúng 25 người mà tổ chức này nghi là gián điệp truyền tin cho quân đội Mỹ vào bể chứa axit và chờ cho tới khi các bộ phận trên cơ thể của nạn nhân bị tan rã.

ISIS hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ các lãnh thổ mà tổ chức này chiếm đóng tại Iraq. Chiến dịch tấn công do lực lượng quân đội Iraq và liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đánh bật các phiến quân ISIS ra khỏi nhiều khu vực trọng điểm của Iraq trong vòng vài tháng qua.

Theo Dân trí

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x