Chó cũng được in dấu chân trên Đại lộ danh vọng

27/06/12, 10:05 Bí ẩn, Chuyện lạ

– Uggie, nhân vật đáng yêu xuất hiện trong Phim hay nhất Oscar 2012 đã trở thành chú chó đầu tiên được in dấu chân trên Đại lộ danh vọng của Hollywood.

Sự kiện lịch sử này vừa diễn ra vào chiều 25/5 vừa qua. Không chỉ nổi tiếng khi tham gia bộ phim “The Artist”, Uggie liên tục xuất hiện trong các lễ trao giải Quả cầu vàng và Oscar vừa qua như một thành viên không thể thiếu của đoàn làm phim.


Để ghi nhận đóng góp của chú chó nổi tiếng này với ngành công nghiệp điện ảnh, người ta đã tổ chức in dấu chân của Uggie trên nền xi-măng trước cửa nhà hát Grauman’s Chinese Theatre danh tiếng ở Hollywood.


Sau khi in dấu chân trên ô xi măng ghi tên mình, Uggie còn “cho chữ ký” người hâm mộ bằng cách nhúng chân vào mực rồi “điểm chỉ” lên bìa DVD của phim “The Artist” trước sự đón nhận nhiệt tình của đám đông.

Sự kiện này cũng đánh dấu việc Uggie chính thức chia tay với làng giải trí. Cùng với “The Artist”, Uggie còn tham gia thêm một vài bộ phim khác như “Mr. Fix It”, “Water for Elephants”… Tuy nhiên, sắp tới chú chó thông minh này sẽ chỉ xuất hiện trong các sự kiện từ thiện chứ không đóng phim.


Như vậy Uggie đã chính thức gia nhập danh sách dài những ngôi sao nổi tiếng in dấu tại địa chỉ du lịch nổi tiếng này như Johnny Depp, John Wayne, Marilyn Monroe, Fred Astaire, Kim Novak…

Trước đó, những nhân vật giả tưởng như Godzilla, Kermit the Frog, Big Bird và The Muppets cũng được lưu danh trên Đại lộ danh vọng.

Linh Anh – Theo AP

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x