Mẹ già 104 tuổi chăm sóc con 87 tuổi mất trí nhớ

19/06/12, 16:06 Cuộc sống

Mặc cho tuổi tác hoành hành, nhưng không vì thế mà có thể chia lìa tình thương yêu “vô bờ bến” mà bà mẹ già Schielzeth đã dành cho con gái của mình.

 

Con cái phải có nghĩa vụ chăm sóc cho cha mẹ già, điều này là tất nhiên và không có gì đáng bàn cãi. Nhưng bạn đã bao giờ nghe kể câu chuyện về một người mẹ già 104 tuổi, ngày đêm tận tâm chăm sóc và nuôi dưỡng cho cô con gái 87 tuổi, người mắc chứng bệnh mất trí nhớ?
Được biết, người con 87 tuổi trong câu chuyện trên là bà Maria Garcia, người đã ly dị chồng cách đây nhiều thập kỷ, các con của bà cũng đã có cuộc sống riêng tư và rất hiếm khi nào về thăm mẹ.
Tuy nhiên, bà Maria Garcia chắc hẳn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi bên cạnh bà luôn có một người mẹ già lo lắng và quan tâm cho mình. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng bà Rosario Schielzeth (mẹ của bà Maria Garcia) không vì thế mà “quên” chăm sóc cô con gái của mình.
Cứ mỗi ngày trôi qua, hạnh phúc nào bằng khi 2 mẹ con lại được ngồi gần bên nhau, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau.
“Mẹ và bà đã sống cả cuộc đời bên cạnh nhau, mối gắn kết và tình thương của họ có lẽ không gì chia lìa”. Ông Albert Garcia, 60 tuổi, con trai của bà Maria Garcia cho biết.
Theo tiết lộ từ tờ ABC News thì bà Maria đang phải chịu đựng chứng mất trí nhớ trầm trọng. Và để giúp con gái của mình khôi phục lại trí nhớ, người mẹ già Schielzeth thường dành nhiều thời gian để trò chuyện và kể lại các sự kiện xảy ra gần đây cho con gái mình nghe.
“Tôi đã nói chuyện suốt ngày với con gái”. Bà mẹ Schielzeth vui vẻ cho biết.
Hùng Phú

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x