Iraq: ISIS đánh bom kép tại thủ đô Baghdad, 125 người thiệt mạng

04/07/16, 07:52 Thế giới

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom kép tại thủ đô Baghdad của Iraq vào rạng sáng 3/7, làm ít nhất 125 người thiệt mạng và 150 người bị thương.

_90272932_mediaitem90272558
Nhiều tòa nhà bị cháy rụi sau vụ đánh bom hôm 3/7. (Ảnh: AFP / Getty)

Một chiếc xe bom đã phát nổ gần một nhà hàng và khu mua sắm sầm uất thuộc quận Karrada, trung tâm thủ đô Baghdad, Iraq, theo BBC. Lúc xảy ra vụ việc, nơi đây đang tập trung rất nhiều người.

Quả bom thứ 2 phát nổ không lâu sau đó tại một khu dân cư người Shiite chiếm đa số ở phía bắc Baghdad, khiến thêm 5 người nữa thiệt mạng.

Vụ đánh bom diễn ra vào rạng sáng 3/7, thời điểm khu Karrada vẫn rất đông người đi ăn muộn do đang trong tháng chay Ramadan (không ăn thịt trước thời điểm mặt trời lặn).

Các vụ đánh bom diễn ra chỉ một tuần sau khi lực lượng an ninh Iraq tái chiếm thành phố chiến lược Fallujah từ tay phiến quân ISIS. Nhà chức trách cho biết, ISIS thường dùng thành phố này như một vùng đệm để phát động các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô.

ISIS hôm 3/7 nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom xe ở Karrada trong một thông báo đăng tải trên mạng.

2016-07-03T044053Z-320800889-S1AETNJSVTAA-RTRMADP-3-MIDEAST-CRISIS-IRAQ-BLAST-1467561934_660x0
Người dân đang tìm kiếm bên trong những chiếc xe bị thiêu rụi vì vụ nổ ở Karrada hôm 3/7.

Đây là một hành động hèn nhát và đáng ghê tởm chưa từng thấy nhằm vào những người dân thường đang sống yên bình trong các ngày cuối cùng của thánh lễ Ramadan“, ông Jan Kubis, đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại Iraq, tuyên bố.

Nó cho thấy mục tiêu mà IS hướng đến chỉ là giết chóc, gây thương tổn và làm phong hoại đạo đức“, ông Kubis nói.

Theo nhiều nguồn tin, những kẻ đánh bom đã kích hoạt một chiếc xe đông lạnh nhồi đầy thuốc nổ, cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Trong số các nạn nhân có 25 trẻ em. Vụ nổ tạo nên một đám cháy khổng lồ trên đường phố. Một số tòa nhà bị hư hại nặng.

2016-07-03T150500Z-1568505945-S1AETNLWGAAA-RTRMADP-3-MIDEAST-CRISIS-IRAQ-BLAST-1467561982_660x0
Thân nhân nạn nhân vụ đánh bom ở Karrada khóc thương trong một đám tang tổ chức vào hôm 3/7 tại thành phố Najaf, phía nam thủ đô Baghdad.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi sáng 3/7 tới thị sát hiện trường vụ đánh bom. Một video tung lên mạng xã hội cho thấy, đám đông đã tỏ ra giận dữ, ném đá vào chiếc xe chở ông al-Abadi vì cho rằng chính phủ đã không thể giữ an ninh cho khu vực này, theo Reuters.

ISIS hiện vẫn kiểm soát một khu vực tương đối rộng lớn ở phía bắc và tây Iraq, bao gồm cả Mosul, thành phố lớn thứ hai của quốc gia này. Nhóm khủng bố gần đây liên tục tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu ở Baghdad. Hồi tháng 5, ISIS cũng cho phát nổ một xe bom ngay giữa trung tâm thủ đô, khiến 93 người thiệt mạng cùng hơn 150 người bị thương.

Theo VNExpress

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x