Tại sao người Trung Quốc kiêng kỵ viết tên người bằng mực đỏ?

08/06/16, 14:08 Không đặt tên

Một trong những điều cấm kỵ trong văn hoá Trung Quốc chính là viết tên người khác bằng bút mực đỏ. Bạn có biết lý do và nguồn gốc của quan niệm này? Hãy cùng khám phá!.

Trong thời cổ đại Trung Quốc, tên của tội phạm tử hình được viết bằng máu gà, và sau này được thay bằng mực đỏ. Như vậy, trong tất cả các hồ sơ chính thức, tên của những người này đều được viết bằng mực đỏ.

Có người lại nói rằng Diêm Vương, cũng đánh dấu những người sắp đi xuống địa ngục bằng mực đỏ.

Cũng như vậy, tên trên bia mộ cũng được viết bằng mực đỏ.

Trong thời hiện đại, mực đỏ cũng chỉ các yếu tố không tích cực, ví dụ chỉ có giáo viên và kế toán viên mới sử dụng một cây bút mực đỏ để sửa những chỗ sai.

Bên cạnh những lý do nêu trên, có một số trường hợp ngoại lệ sử dụng mực đỏ, chẳng hạn như khi hoàng đế đánh dấu các tấu thư hoặc phê chuẩn trên đó, ngoài ra thì không một ai khác được phép sử dụng mực đỏ.

Một số người còn truyền nhau rằng một lá thư được viết bằng mực đỏ thì hoặc là lá thư chia tay, hoặc là một lời nguyền cho một người nào đó phải chết, hoặc báo tin qua đời của một người bạn hoặc người thân họ hàng.

Một ngày, cô giáo của em trai tôi đưa cho nó một lá thư viết bằng mực đỏ, và tay nó run run, nó suy nghĩ đó là một tin xấu. Tuy nhiên, đó không phải là tin xấu. Hóa ra là người gửi không thể tìm thấy một cây bút màu đen và phải sử dụng một màu đỏ để thay thế.

Phuong Nguyen dịch từ visiontimes.com

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x