Khỏi ung thư một cách kỳ diệu sau lần trải nghiệm cận tử

25/05/16, 15:32 Thế giới tâm linh

Ung thư vốn là án tử hình đối với một người bình thường. Tuy nhiên điều kỳ diệu đã xảy ra với một phụ nữ Hồng Kông sau khi cô có một trải nghiệm cận tử, trở về từ “cõi chết”.

Anita Mooriani và cuốn sách của mình. (Ảnh: Internet)

Người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần của căn bệnh ung thư sau trải nghiệm cận tử là cô Anita Mooriani ở Hồng Kông.

Ngày 02/02/2006, Anita Moorjani nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện thành phố ở Hồng Kông nơi cô sinh sống. Lúc đó cô đang trong tình trạng hôn mê. Đôi mắt cô bị sưng và nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc,  các hạch bạch huyết của cô đồng loạt căng phồng, các vết thương hở rải rác trên da, và các cơ quan gần như ngừng hoạt động. Cơ thể yếu đuối của cô đã bị tàn phá bởi căn bệnh ung thư hạch bạch huyết (Lymphoma Hodgkin).

Ngày 26/3/2006, cô có thể khiêu vũ và uống rượu sâm banh tại một đám cưới, và đến tháng 7/2006, cô nhận được giấy báo kiểm tra sức khỏe bình thường.

Cô cho rằng việc hồi phục sức khỏe nhanh chóng của mình là do sự thay đổi to lớn trong tinh thần của mình. Cô trở thành một trong những trường hợp có trải nghiệm cận tử (NDE) nổi tiếng nhất thế giới. Giống như nhiều người có trải nghiệm cận tử khác, trong cơn hôn mê, cô cảm thấy mình đã rời khỏi cơ thể.

Trong cuốn sách của mình, “Chết để được sống” (Dying to Be Me), và trên trang web của Tổ chức Nghiên cứu Trải nghiệm Cận tử, cô kể rằng mình vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chồng cô và bác sỹ ở cách chỗ cô nằm không xa. Cô cảm thấy không còn nỗi đau thể xác nữa và bước sang một không gian khác, “nơi tôi bị ‘nhấn chìm’ bởi cảm giác yêu thương”.   

Cô đã được lựa chọn quay về với cuộc sống hay là chết. Cô viết rằng, “Tôi bắt đầu nhận ra rằng nếu tôi lựa chọn cuộc sống thì cơ thể của tôi sẽ lành lại rất nhanh chóng. Tôi nhận thấy sự khác biệt không phải hàng tháng hay hàng tuần, mà là hàng ngày”. Trên thực tế, đó là điều đã xảy ra khi cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

Cô cũng nhận ra rằng nỗi sợ hãi khiến bệnh ung thư của cô thêm nặng và tình yêu có thể chữa khỏi nó.

Cô cho biết, “Khi mọi người điều trị bệnh, họ chỉ có thể thoát khỏi bệnh tật trên cơ thể chứ không cải biến năng lượng trong họ, vì vậy bệnh tật sẽ quay trở lại”. “Tôi nhận ra rằng nếu tôi trở lại, đó sẽ là một năng lượng rất lớn mạnh”.

Peter Ko, bác sỹ y khoa, phó giáo sư lâm sàng tại Đại học California, nghe nói về sự hồi phục của Moorjani nên đã quyết định tiến hành nghiên cứu. Với sự cho phép của Moorjani, ông đã tiếp cận được với các hồ sơ y tế của cô. Bản tóm tắt về những gì ông nhận thấy trong các các hồ sơ đó đã được đưa lên trang web của Moorjani.

Ông kết luận rằng: “Sự hồi phục của cô ấy thật sự phi thường. Dựa trên kinh nghiệm của riêng tôi và ý kiến của một số đồng nghiệp, tôi không cho rằng sự hồi phục ấn tượng của cô ấy là từ việc hóa trị”. 

Jeffrey Long, Bác sỹ y khoa, một bác sĩ chuyên khoa ung thư làm việc tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ. Ông cũng nghiên cứu trải nghiệm cận tử (NDE) và thành lập website diễn đàn của những người có trải nghiệm cận tử (NDERF) – nơi Moorjani lần đầu công khai chia sẻ trải nghiệm của mình.

Phản ứng của ông về câu chuyện của cô cũng được đăng trên trang web của Moorjani: “Là một bác sĩ điều trị ung thư, tôi bị cuốn hút bởi sự phục hồi đáng kinh ngạc của Anita khi đã cận kề cái chết do khối u ác tính. Tài liệu về NDE chứa nhiều trường hợp khỏi bệnh kỳ diệu sau khi có trải nghiệm cận tử, thậm chí đến nay y học không thể giải thích được. Tôi hy vọng chia sẻ kinh nghiệm của Anita sẽ khuyến khích nhiều nghiên cứu hơn nữa về lĩnh vực NDE”. 

Theo minhbao.net

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x