Sự dính líu của Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân trong tội ác mổ cắp nội tạng

12/05/12, 08:08 Thế giới

Những sự kiện mới đây chung quanh vụ Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai đã cung cấp nhiều chi tiết lớn về những tội ác mổ cắp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công trong khi họ đang còn sống. Bạc và Vương là hai trong những nghi can lớn có dính líu đến những tội ác mổ cắp nội tạng.

Trung Quốc: những vụ án trấn động trong năm 2013

Qua việc đấu đá nội bộ trong số các phe phái của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một vấn đề rất tế nhị và cơ bản là làm thế nào để xử lý với chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Những kẻ theo phe của Giang Trạch Dân lo sợ nhất về một vấn đề rất quan trong có thể bị tiết lộ — việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn đang còn sống.

Theo các quan chức Hoa Kỳ có kiến thức về tình trạng này, những tài liệu mà Vương Lập Quân đã đệ trình lên Lãnh sự quán Hoa kỳ bao gồm một phần có giá trị cao mà trong đó có nói đến những bằng chứng cụ thể về việc Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang đã dính líu đến việc mổ cắp nội tạng như thế nào.

Bạc Hy Lai, đã từng là thị trưởng và bí thư của thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, đã cho phép thành lập một công ty do nước ngoài tài trợ, có tên là Hagens Plastination (Đại Liên). Chủ của công ty này, Von Hagens, là một người Đức có cảm tình với Đức Quốc xã, y đã thành lập cái gọi là triển lãm “khoa học con người” mà đã được tổ chức khắp nơi trên thế giới. Trong số những vật trưng bày trong cuộc triển lãm là một thi hài của một người mẹ trẻ và cái bào thai tám tháng của cô. Những người đã xem thấy hình ảnh này đều kinh hoàng. Có gia đình nào mà tình nguyện biếu tặng thi hài của một người mẹ và một đứa con chưa sinh? Báo chí đã viết rằng rất nhiều người đi xem cuộc triển lãm đã ngất xỉu vì kinh hãi. Rất nhiều người Trung Quốc đã phản đối cuộc triển lãm, nói là đó là một điều sỉ nhục vì trưng bày những thi hài của người Trung Quốc.

Luật pháp Trung Quốc cấm việc mua bán thi hài người chết, nhưng những nhà sản xuất không có giấy phép xuất nhập khẩu đã công khai xuất và nhập hàng trăm bộ phận cơ thể con người nằm trong những hộp dung dịch ngay trước mắt các cơ quan quan thuế và chống truyền nhiễm. Dưới sự che chở của Bạc Hy Lai, “xưởng gia công thi thể” đã phát triển mạnh mẽ. Người ta tin rằng Bạc không những đã tham gia trong việc mổ cướp nội tạng từ những người vẫn đang còn sống, mà còn tham gia vào việc bán một số lượng rất lớn các tử thi. Mới đây, một lá thư được đăng trên tờ báo Đại Kỷ Nguyên đã mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới tiến hành một cuộc điều tra về nguồn gốc của những tử thi tại “xưởng gia công thi thể” tại Đại Liên.

Vương Lập Quân, giám đốc của “Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý hiện trường” của Phòng Công an thành phố Kinh Châu, đã được trao tặng Giải thưởng Canh tân Quang Hoa bởi tổ chức “Tài trợ Quang Hoa Trung Quốc dành cho Nghiên cứu Khoa học.” Giải thưởng được tặng cho ông ta nhờ vào sự nghiên cứu của ông ta về một loại thuốc nước mà khi tiêm vào sẽ gây tử vong. Nó được chế để khi tiêm vào người thì sẽ chết không đau đớn một cách càng nhanh càng tốt, vì thế những bộ phận nội tạng có thể lấy được trong tình trạng tốt nhất. Vương Lập Quân đã công nhận rằng trong hai năm ông ta đã mổ cắp được hàng ngàn bộ phận nội tạng. Theo thống kê, thì con số người dân Trung Quốc hiến nội tạng của người đã chết hầu như là số không. Hơn nữa, số tù nhân tử hình thì chỉ vài ngàn. Đối với một thành phố nhỏ như Kinh Châu, thì ai là người đã cung cấp cho hàng ngàn bộ phận nội tạng?

Vào năm 2009, Tổ chức Thế giới Điều tra Chính sách Khủng bố Pháp Luân Công đã phát hành một báo cáo về lời khai của một nhân chứng mà ông đã được hỏi về việc mổ cắp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn đang còn sống. Lúc đó ông ta là một sĩ quan công an dưới quyền của Vương Lập Quân. Vào ngày 9 tháng Tư, 2002, trong một phòng trên tầng 15 tại Tổng y viện Quân đội Thẩm Dương, chính ông tận mắt thấy hai nhân viên y tế đứng cạnh một cô giáo trung học, một học viên Pháp Luân Công 30 tuổi. Họ không tiêm thuốc mê gì cho cô cả, nhưng đã mổ cắp các bộ phận nội tạng của cô trong khi cô vẫn còn sống.

Chính sách của Giang Trạch Dân đối với các học viên Pháp Luân Công là “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chánh, và hủy hoại thân thể.” Những thuộc hạ của ông ta đã gia tăng chính sách khủng bố dã man và vô nhân đạo này lên đến một điểm cùng cực. Theo một cuộc điều tra bởi một luật sư nhân quyền thế giới, ông David Matas, có ít nhất 40,000 bộ phận nội tạng đã được lấy từ các học viên Pháp Luân Công. Những thuộc hạ của Giang Trạch Dân đã bán những bộ phận nội tạng này để lấy tiền, mà theo Matas mô tả là “….một hình thức tà ác nhất của ma quỷ, mà bất chấp tất cả những điều tà ác mà nhân loại đã chứng kiến, đây là một hình thức tà ác mới nhất của thế gian này.”

Hiện nay, Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân đã bị cách chức. Điều có lý nhất là nên tiến hành một cuộc điều tra về hai tên giết người này, với chủ ý đặc biệt vào chi tiết của những tội ác dính líu đến mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công khi họ vẫn đang còn sống.

Chính sách khủng bố Pháp Luân Công bởi Giang Trạch Dân và những kẻ thuộc hạ của y đã tiếp diễn trong 13 năm. “Vụ Vương-Bạc”, như người ta đã gọi nó, có thể cho chúng ta cơ hội tẩy sạch những phần tử tà ác từ chế độ Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, Chu Vĩnh Khang, và Bạc Hy Lai là những phần tử tội phạm phải được đưa ra trước công lý. Đây là ý nguyện của trời và của người!

Theo Minhhue.net 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x