Đại tá Lê Anh Tuấn: Vụ thanh niên tông gãy chân CSGT chỉ là một vụ tai nạn thông thường

17/02/16, 10:11 Việt Nam

Điều khiển xe chạy với tốc độ cao nên khi CSGT bất ngờ lao ra yêu cầu dừng, xe anh Ấn không thắng kịp liền tông mạnh vào thượng úy Hải khiến 3 người bị thương nặng.

tong_csgt_1
CSGT Đỗ Hồng Hải được đưa đi cấp cứu sau vụ tai nạn

Đến trưa 16/2, thượng úy Đỗ Hồng Hải – đội CSGT tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng CSGT đường bộ – đường sắt (PC67) Công an TP HCM vẫn đang được cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện Hoàn Hảo (quận Thủ Đức, TP HCM). Thượng úy Hải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, gãy chân.

Hai người tông anh Hải là Bùi Thanh Ngọc Ẩn (21 tuổi, quê Đồng Nai), Chung (21 tuổi, quê Bình Phước) cũng đang được cấp cứu. Ẩn gãy chân và Chung bị thương nặng, liên tục ói ra máu.

Công an quận Thủ Đức đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Chiều cùng ngày, đại tá Lê Anh Tuấn – trưởng Công an quận Thủ Đức nhận định, đây chỉ là một vụ tai nạn thông thường, cả người lái xe và chiến sĩ gặp nạn đều có lỗi.

Theo đại tá Tuấn, anh Ẩn lưu thông quá tốc độ với 71 km/h, lấn tuyến nên bị tổ tuần tra phát hiện, ra hiệu dừng xe. Thượng úy Hải đã tiến ra ngay trước mặt theo hướng lưu thông với tốc độ cao của thanh niên.

Do bị bất ngờ trước sự xuất hiện của CSGT, anh Ẩn đã không kịp xử lý tình huống nên khiến cả 3 người bị thương chứ thanh niên không cố ý tông thẳng vào CSGT đang làm nhiệm vụ“, ông Tuấn nói. Thượng úy Hải sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Hảo đã chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Tiếp xúc với phóng viên, Ẩn kể sáng cùng ngày anh từ Đồng Nai đi TP HCM chơi nhà người quen, rồi sau đó qua bến xe Miền Đông đón Chung mới từ Bình Phước về. Nam thanh niên này chở bạn bằng xe máy đi Đồng Nai để làm việc đầu bếp.

Ẩn phóng xe máy với tốc độ cao trên đại lộ Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu Bình Lợi đi quốc lộ 1. Khi cách giao lộ Tô Ngọc Vân khoảng 300 m thì xe của thanh niên bị thượng úy Hải đang làm nhiệm vụ tại khu vực ra hiệu dừng kiểm tra hành chính.

Do chạy khá nhanh lại không để ý có CSGT ra hiệu lệnh nên khi thấy anh ấy (thượng úy Hải) thì tôi bất ngờ, cố gắng đánh lái né tránh nhưng không kịp khiến cả 3 cùng ngã ra đường bị thương”, Ẩn kể.

tong_csgt_2
Anh Ẩn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Hảo

Sau tai nạn, cả 3 người được đưa đi cấp cứu. Thanh niên này cho biết, mình cùng Chung làm đầu bếp tại một quán ăn ở Đồng Nai, gia đình 2 người đều nghèo nên khi nhập viện ai cũng rất lo lắng. “Gia đình em khó khăn, giờ bị thế này không đi làm được để phụ mẹ nuôi các em. Mẹ đang trên đường lên Sài Gòn, giờ cũng không tính sao”, nam thanh niên nói.

Theo người dân tại hiện trường, xe máy chở 2 thanh niên chạy khá nhanh, khoảng 70 km/h. Một số hành lý của Ẩn và Chung rơi vương vãi trên đường. Lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Người dân cũng phản ảnh, đại lộ Phạm Văn Đồng rộng rãi thông thoáng nên nhiều người tham gia giao thông thường chạy xe tốc độ cao, dễ gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo Zing

 

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x