Người dân Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với vụ kiện Giang Trạch Dân

16/02/16, 22:50 Tin Tổng Hợp

Tại sao làn sóng kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân lại được mọi người dân cả trong lẫn ngoài nước ủng hộ?

Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi xét xử cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, ngày 15/5/2015 tại New York.

Hơn 1.100 chữ ký đã được thu thập gần đây ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh từ những người dân Trung Quốc mong muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với hơn 200.000 đơn kiện hình sự chống lại cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân. Giang đã bị các học viên Pháp Luân Công kiện vì vai trò của ông ta trong việc chỉ đạo cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 16 năm đối với môn tu luyện hòa bình này.

Một thôn dân tên là Vương Phúc nói chính sách về đất đai của Giang Trạch Dân đã dẫn đến thuế đất cao một cách bất thường trong nhiều năm. “Theo những gì tôi còn nhớ được thì Giang không làm được điều gì tốt đẹp cả. Tôi rất vui khi thấy ông ta phải ra trước công lý”.

Một người ký tên khác nói rằng Giang tiếp tục đi theo lý tưởng đấu tranh của Mao Trạch Đông: “Mao từng nói đấu với trời là niềm vui vô tận, đấu với đất là niềm vui vô tận, và đấu với người là niềm vui vô tận”. Ông nói rằng với một hệ tư tưởng bị lợi nhuận lèo lái như vậy không những đã phá hoại môi trường sinh thái Trung Quốc mà còn là nguyên nhân gây ra sự thoái hóa đạo đức xã hội.

Một người lái xe taxi bày tỏ sự ủng hộ của mình bằng cách ký vào đơn thỉnh nguyện và nói rằng các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt. “Ngay từ đầu đã không nên tiến hành cuộc bức hại, huống hồ nó lại được tiếp tục duy trì trong thời gian dài như vậy”, ông nói.

Cô Hạ Tiểu Cường nói rằng cô biết nhiều học viên Pháp Luân Công. “Họ đều tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ là những người rất dễ mến và thường đối xử tốt với những người khác”, và nói thêm rằng cuộc đàn áp cần phải được chấm dứt ngay.

Một thôn dân khác nói rằng Giang đã làm vô số những việc xấu xa, bao gồm cả việc bức hại Pháp Luân Công. “Những gì ông ta [Giang] làm đó là cố gắng ngăn không cho người ta trở thành những người tốt. Ông ta đúng là kẻ bại hoại nhất”.

Người dân trên khắp Trung Quốc đang biết được sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, bất chấp những nỗ lực của chính quyền nhằm phỉ báng, vu khống môn tu luyện và che dấu sự tàn bạo của cuộc bức hại. Khi nhiều người biết được sự thật, kết hợp với những quan sát riêng của họ, họ đã can đảm kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.

Dưới đây là những chữ ký được thu thập từ các tỉnh và thành phố khác.

Người dân Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với vụ kiện Giang Trạch Dân.1
99 chữ ký từ thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. (Giang Trạch Dân ngập đầu bởi đơn kiện)
Người dân Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với vụ kiện Giang Trạch Dân.2
52 chữ ký từ thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông
Người dân Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với vụ kiện Giang Trạch Dân.3
Một tấm áp phích ở thành phố Yên Đài cung cấp thông tin về các vụ kiện Giang Trạch Dân

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật tên là “Phòng 610” theo ngày thành lập. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.

Những câu chuyện trên được trích từ những bài viết tiếng Hán được đăng trên trang Minh Huệ Net.

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x