Cô bé 14 tuổi phá kỷ lục thế giới với khả năng leo tường đỉnh cao

05/02/16, 09:23 Chuyện lạ

Cô bé Ashima Shiraishi, 14 tuổi, sống tại New York (Mỹ) khiến nhiều người phải ngạc nhiên bởi khả năng leo trèo đặc biệt của mình. Hiện cô bé đã phá vỡ 2 kỷ lục thế giới ở bộ môn leo núi đầy mạo hiểm.

Ashima Shiraishi, cô bé có khả năng leo trèo như "người nhện".
Ashima Shiraishi, cô bé có khả năng leo trèo như “người nhện”.

Cha mẹ cô bé tiết lộ, Ashima đã bộc lộ dấu hiệu về khả năng thiên bẩm này ngay từ lúc mới sinh. Khác với những đứa trẻ bình thường, Ashima ngọ nguậy, vung tay vung chân liên tục.

Ashima bắt đầu thích “bám tường” từ năm 6 tuổi. Khi đó, cha mẹ đưa cô bé đến công viên chơi, Ashima vừa nhìn đã thấy hứng thú với những ngọn núi giả và bắt đầu trò chơi vận động này.

be-leo-nui
Ashima bắt đầu hứng thú với leo trèo năm 6 tuổi.

Cô bé khiến không ít người phải bất ngờ vì khả năng leo trèo của mình. Ashima còn từng đoạt giải khi tham gia cuộc thi leo núi cho thanh thiếu niên.

be-leo-nui
Ashima không ngần ngại thử sức với những đường trèo mạo hiểm.

Năm 2008, Ashima đã hoàn thành đường trèo độ khó 5.14c, trở thành nữ vận động viên leo núi mạo hiểm trẻ nhất thế giới trong cuộc thi dành cho các bé dưới 11 tuổi.

be-leo-nui
Tay cô bé bám chặt vào tường như người nhện.

Năm 13 tuổi, Ashima đã chinh phục đường trèo OYMD có độ khó 5.15a tại Santa Linya, Tây Ban Nha chỉ trong 10 phút và đạt kỷ lục thế giới về người nhỏ tuổi nhất mang giới tính nữ.

be-leo-nui
Ashima tại cuộc thi leo núi ở Tây Ban Nha.

Đây là đường trèo gần như khó nhất, đầy thách thức với cả những người leo núi, bám tường đầy kinh nghiệm. Việc bé gái nhỏ tuổi vượt qua được đường trèo đó đã khiến cả thế giới phải bất ngờ.

be-leo-nui
Khả năng leo trèo của Ashima truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Không ít người đã gọi Ashima là “người nhện” vì khả năng đặc biệt của bé. Đồng thời, nhiều người cũng cho biết, cô bé cũng là người truyền cảm hứng leo trèo cho họ.

Theo Đất Việt

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x