Thêm một “hổ lớn” Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

28/01/16, 07:31 Thế giới

Mới đây cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc đã tiến hành điều tra Cục trưởng Cục thống kê nước này Vương Bảo An với cáo buộc tham nhũng.

Ông Vương Bảo An, cục trưởng cục thống kê Trung Quốc

Thứ Ba (26/1), Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) đã đăng tải thông báo trên website của mình: “Ông Vương Bảo An bị tình nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng. Ông Vương hiện đang bị điều tra về những hành vi này”. 

“Vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng” là cụm từ mà giới truyền thông và cơ quan chức năng Trung Quốc thường sử dụng để nói về các hoạt động tham nhũng của quan chức.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi ông Vương xuất hiện trong một buổi họp báo về tình hình kinh tế Trung Quốc trong năm 2015 tại thủ đô Bắc Kinh.

Hồi tuần rồi, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong vòng 25 năm qua.

Ông Vương được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vào tháng 4/2015 và trước đó từng giữ nhiều chức vụ khác nhau trong Bộ Tài chính trong vòng 17 năm.

Các nhà phân tích cho rằng các cáo buộc tham nhũng của ông Vương có khả năng xuất phát trong khoảng thời gian ông công tác tại Bộ tài chính. Ông cũng từng tham gia soạn thảo kế hoạch cải cách vào năm 2013.

Ông Vương là lãnh đạo cao cấp mới nhất bị điều tra trong chiến dịch thanh trừng quan tham của Chủ tịch Tập Cận Bình. Vào năm 2012, ông Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch bài trừ tham nhũng quy mô nhất từ trước đến nay mang tên “đả hổ diệt ruồi”.

Một số lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc như nguyên Bộ trưởng Bộ công an Chu Vĩnh Khang và Bí thư Tỉnh ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã “ngã ngựa” trong chiến dịch này.

Theo thanhnien.vn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x