Nhà làm phim chống ISIS bị bắn chết ở Thổ Nhĩ Kỳ

29/12/15, 07:48 Thế giới

Một nhà làm phim người Syria là Naji Jerf  nổi tiếng với các phim tài liệu chống Nhà nước Hồi giáo (ISIS) bị bắn chết trước chỗ đông người giữa ban ngày tại thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 27/12.

1 (1)
Hiện trường vụ bắn chết nhà làm phim Naji Jerf ở Giazantep ngày 27/12/2015 cùng chân dung của Ông (bên phải)

Nhà làm phim Naji Jerf, cha của hai đứa trẻ, bị ám sát… hôm nay (27/12) ở Gaziantep“, gần biên giới với Syria, bằng một khẩu súng giảm thanh, AFP dẫn thông báo nhóm Raqqa đang bị tàn sát thầm lặng (RBSS) đăng trên Twitter cho biết.

RBSS là nhóm gồm các nhà báo công dân đang vạch trần những vi phạm nhân quyền ở Raqqa, thành phố Đông Bắc Syria đang bị Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát, biến thành thủ phủ của nhóm phiến quân.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Jerf, 37 tuổi, bị sát hại khi đang sản xuất một phim tài liệu về hoạt động thảm sát do ISIS thực hiện. “Anh ấy bị bắn vào đầu khi đang đi trên phố và được chuyển tới bệnh viện rồi qua đời tại đây”, trang tin T24 đưa tin.

Một người bạn của Jerf nói “lẽ ra Jerf đã đến Paris trong tuần bởi anh cùng gia đình được Pháp cấp thị thực tị nạn”. Jerf còn là tổng biên tập Hentah, tạp chí Syria chuyên viết về “cuộc sống thường ngày của người Syria”.

Đây không phải lần đầu tiên một công dân Syria bị sát hại ở Thổ Nhĩ Kỳ. ISIS vào cuối tháng 10 tuyên bố nhận trách nhiệm giết phiến quân tên Ibrahim Abdelkader cùng một người bạn. Họ được phát hiện đã bị chặt đầu trong một ngôi nhà ở thành phố Sanliurfa, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ..

Các phần tử chủ chiến lẫn cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ không bình luận về vụ sát hại này.

Một nhà hoạt động khác của tổ chức này là ông Ibrahim Abdul Qader đã bị chặt đầu ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10. Nhà nước Hồi giáo cũng bị nghi là thủ phạm của vụ sát nhân này.

Theo VOA

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x