Trùm ma túy Mexico đe dọa ISIS: “Người của tao sẽ tiêu diệt bọn mày”

11/12/15, 08:22 Thế giới

Trùm ma túy Mexico El Chapo vừa đưa ra lời đe dọa tiêu diệt các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng, sau khi nhóm này phá hủy một lô hàng của ông ta.

Joaquín Guzmán bị bắt lại vào năm 2014 sau khi vượt ngục thành công khỏi nhà tù an ninh nhất Mexico.

Theo RT ngày 10/12, Joaquín Guzmán, hay còn gọi là El Chapo ông trùm băng ma túy Mexico Sinaloa khét tiếng và từng gây chấn động với vụ vượt ngục thành công khỏi nhà tù an ninh bậc nhất Mexico hồi tháng 6 vừa qua, trở nên điên tiết sau khi ISIS phá hủy một trong các lô hàng của ông ở Mexico.

Ông trùm này được cho là đã gửi tới thủ lĩnh ISIS Abu Bakr Al Baghdadi bức thư điện tử đã được mã hóa với nội dung rằng: ISIS đã “phạm sai lầm” khi phá hủy lô hàng trên.

Bọn mày không phải là những người lính. Người của tao sẽ tiêu diệt bọn mày“, thư viết. “Thánh Allah không thể cứu bọn mày khỏi khủng bố đúng nghĩa, và người của tao sẽ tiêu diệt bọn mày nếu bọn mày tiếp tục phá hoại việc của tao“.

El Chapo trở thành trùm ma túy hàng đầu của Mexico vào năm 2003. Năm 2011, “bố già” này được tin là đã vượt mặt “vua ma túy” Pablo Escobar, và được Cơ quan chống ma túy Mỹ xem là ông trùm ma túy lớn nhất mọi thời đại.

Guzmán bị bắt lần đầu vào năm 1993 và trải qua hơn 10 năm trong nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất Mexico trước khi vượt ngục thành công.

Năm 2014, hắn bị bắt trở lại nhưng đến tháng 6/2015 lại trốn thoát qua đường hầm dài 1,5km đào bên dưới nhà tù Altiplano ở phía tây thủ đô Mexico City.

Hiện Guzmán đang bị cả Mexico, Mỹ và Interpol truy lùng gắt gao, riêng Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ hắn.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x