Myanmar: Lở đất tại mỏ ngọc bích làm gần 100 người thiệt mạng

23/11/15, 07:49 Thế giới

Hôm 21/11, tại mỏ ngọc bích ở bang Kachin, Myanmar, đã xảy ra một vụ lở đất khiến gần 100 người tử vong. Số người thiệt mạng có thể tăng cao khi gần 200 người khác được cho là vẫn còn mất tích.

97 thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát. (Ảnh AFP)

Vụ sạt lở xảy ra vào 3 giờ sáng 21/11 (giờ địa phương) ở thị trấn Hpakant, gần khu mỏ được công ty khai thác đá quý Triple One quản lý, khu vực sản xuất ngọc bích chất lượng cao nhất thế giới. Mặc dù các vụ sạt lở không phải là hiếm tại Myanmar nhưng vụ việc gây thương vong lại khá hiếm ở nước này.

Theo truyền thông địa phương, nhiều thợ mỏ ngủ trong lều khi trận sạt lở xảy ra. Ông Brang Seng, một doanh nhân về ngọc bích cho biết, nhiều thi thể được kéo khỏi đống đổ nát và đưa đến nhà xác bệnh viện.

Tin Myint Swe, người đứng đầu thị trấn Hpakant cho biết, tính đến 16 giờ chiều 22/11 theo giờ địa phương (tức 9 giờ 30 phút GMT), 97 thi thể đã được kéo ra từ đống đất lở.

Theo ông Lamai Gum Ja, một quan chức địa phương, một số ngôi nhà ở khu vực xung quanh bị phá hủy, ước tính có khoảng 100-200 người vẫn còn mất tích.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót trong vụ sạt lở. Một quan chức cơ quan cứu hỏa ở Hpakant cho rằng số người thiệt mạng có thể tăng cao khi những người mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Hầu hết các nạn nhân là lao động nhập cư từ nhiều nơi ở Myanmar, những người làm việc cực nhọc nhiều giờ nhưng chỉ nhận được đồng lương ít ỏi.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ sạt lở nói trên. Các biện pháp an toàn tại các khu mỏ cũng như bãi thải xung quanh thường không được chú trọng.

Kachin, cách thành phố Yangon 950 km về phía Đông Bắc, là nơi sản xuất những viên ngọc bích chất lượng cao nhất thế giới. Nơi này ước tính đã tạo ra khoảng 31 tỉ USD chỉ trong năm 2014.

Hpakant đến nay vẫn là một thị trấn nghèo khó, thường xuyên bị mất điện và có tỉ lệ con nghiện heroin khá cao.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x