Đông Timor: Xảy ra động đất 6,8 độ Richter gần thủ đô Dili

04/11/15, 14:43 Thế giới

Hôm 4/11, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra trên vùng biển gần thủ đô Dili của Đông Timor, phía đông Indonesia, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết.

Bản đồ khu vực xảy ra động đất. (Ảnh USGS)

Tâm chấn trận động đất ở độ sâu 143 km, trên vùng biển cách thủ đô Dili của Đông Timor về phía tây – tây bắc khoảng 83km.

Marthen Daud Ndaumanu Kalabahi, một quan chức cơ quan ứng phó thảm họa ở Alor, nơi nằm gần tâm chấn nhất, cho biết, trận động đất kéo dài gần 2 phút và người dân cảm nhận được chấn động rất mạnh.

SBS dẫn lời các nhân chứng cho biết, họ cảm thấy chấn động trận động đất lúc 12 giờ 44 phút (giờ địa phương).

Chúng tôi nhận được báo có ít nhất một tòa nhà bị sập“, Kalabahi nói với AFP. “Chúng tôi vẫn đang tìm cách tiếp cận các vùng sâu vùng xa, nơi không có điện thoại, để xem có thiệt hại hoặc nạn nhân nào không“.

Theo phát ngôn viên cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho, động đất không gây sóng thần nhưng đã khiến người dân tháo chạy trong hoảng.

Nhà chức trách đã nhận tin báo thiệt hại nhưng chưa có tin về người bị thương.

USGS cho hay, đây là trận động đất thứ 3 xảy ra tại Đông Timor kể từ 3/11. Hai trận trước mạnh 5,7 độ Richter và 4,9 độ Richter.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương nên thường xảy ra động đất. Năm 2004, một trận động đất cực mạnh đã gây sóng thần tàn phá một khu vực rộng lớn ở nước này và các nước lân cận, cướp đi mạng sống của hơn 225.000 người.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x