Trung Quốc: Chi 5 tỷ đồng thuê “văn phòng” 1 mét vuông

13/10/15, 11:24 Thế giới

Chi 5 tỷ đồng để thuê và quản lý “văn phòng” có diện tích … 1 m2,  chi 3,5 triệu đồng để mua 1 chiếc USB v.v… là thực trạng việc sử dụng ngân sách ở Trung Quốc.

Việc sử dụng ngân sách một cách lãng phí vô độ là bằng chứng cho thấy chính quyền tại các thành phố lớ đã “thối nát từ trên xuống dưới”. (Ảnh: Internet)

Các cơ quan báo chí của Trung Quốc vừa phát hiện ra tỉnh Quảng Châu ở phía Nam Trung Quốc đang sử dụng ngân sách một cách “lãng phí khủng khiếp”.

Theo báo cáo của New Express, tỉnh này đang có dự định tiêu một số tiền khủng khiếp vào những dự án “không thể tin nổi”. Trong đó có khoản chi lên đến 1,4 triệu Nhân dân tệ (khoảng 5 tỷ đồng) để thuê và quản lý một “văn phòng” có diện tích… 1 mét vuông.

Ngoài ra, một khoản chi vô lý khác là việc phê duyệt mức phí 1.000 Nhân dân tệ (Khoảng 3,5 triệu đồng) để mua một chiếc USB – thứ có giá chỉ khoảng 10 Nhân dân tệ ở ngoài thị trường.

Chưa hết, một công ty dược phẩm của thành phố cũng bị phát hiện ra việc tiêu 71.700 tệ để mua hai thiết bị đấu nối internet, trong khí giá ngoài thị trường chỉ khoảng 1,000 tệ/chiếc, ngoài ra công ty này cũng bị phát hiện ra hàng loạt những vụ mua các thiết bị văn phòng khác như máy in và máy scan với giá gấp 3, thậm chí gấp 4 lần giá bên ngoài.

Những thông tin này vừa được lộ ra đã khiến giới truyền thông cũng như người dân Trung Quốc sôi sục, họ cho rằng điều này là bằng chứng rõ ràng về việc chính quyền tại các thành phố lớn đã “thối nát từ trên xuống dưới”.

Tuy nhiên các quan chức tại Quảng Châu lại giải trình rằng những khoản chi phi lý nói trên là do sự nhầm lẫn trong khâu tính toán và báo cáo của các “nhân viên không chuyên”.

Theo vntinnhanh

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x