WikiLeaks treo thưởng 50.000 USD tìm chứng cứ vụ không kích bệnh viện Bác sĩ không biên giới

10/10/15, 15:23 Thế giới

Trang mạng WikiLeaks vừa thông báo treo thưởng 50.000 USD cho nguồn tin cung cấp về vụ việc bệnh viện của Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) ở Kunduz, Afghanistan bị đánh bom làm 22 người thiệt mạng.

Tổ chức Thầy thuốc không biên giới yêu cầu điều tra độc lập về vụ đánh bom bệnh viện của họ tại Kunduz, Afghanistan. (Ảnh Reuters)

Theo Ibtimes, đây là lần thứ 3 WikiLeaks treo thưởng để có được những nguồn tin mật từ lực lượng “thổi còi”. Hai lần trước liên quan tới các hiệp định thương mại TPP và TTIP.

WikiLeaks cho biết, bệnh viện ở Kunduz không nằm gần những tòa nhà khác và mọi số hiệu định vị GPS của nó đã được đăng ký với các lực 
lượng quân sự.

Thông báo đăng trên tài khoản Twitter của WikiLeaks viết: “Trực thăng vũ trang AC-130 có ghi lại các đợt tấn công từ camera gắn sẵn có độ phân giải cao. Theo quy định trong quân đội, đoạn phim này đáng lẽ phải được lưu lại cùng với phần ghi âm trong buồng lái. Một báo cáo điều tra sau vụ thảm sát theo quy cách kiểu như một ‘“R 15-6” (nguyên tắc điều tra trong quân đội) lý ra cũng đã phải được thực hiện”.

Vì vậy WikiLeaks thông báo: “Chúng tôi đang vận động quyên góp 50.000 USD tiền thưởng để thu thập đoạn phim, băng ghi âm trong buồng lái, báo cáo điều tra và các tài liệu liên quan như các nguyên tắc tham chiến có hiệu lực tại thời điểm xảy ra vụ đánh bom. Trường hợp ở Kunduz cũng tương tự một vụ việc “giết người ngoài chủ ý” trước đây WikiLeaks 
đã đề cập”.

Kể từ lúc thông báo vận động tới nay có 12 người đóng góp cho WikiLeaks 2.400 USD.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x