Tổng thống Maldives may mắn thoát nạn khi thuyền cao tốc phát nổ

29/09/15, 09:08 Thế giới

Chiếc thuyền cao tốc chở Tổng thống Maldives Abdulla Yameen bất ngờ phát nổ khi đang trở về từ lễ hành hương Hajj ở Ả Rập Saudi, làm 3 người bị thương, trong đó có phu nhân Tổng thống.

Bà Fathimath Ibrahim (áo xanh, giữa) bị thương sau vụ nổ. 

Đài BBC dẫn lời Bộ trưởng Mohamed Shareef cho biết: Tổng thống Maldives Yameen không hề hấn gì sau vụ nổ nhưng phu nhân Fathimath Ibrahim cùng 1 quan chức an ninh của ông Yameen và 1 thuộc cấp của ông Shareef bị thương.

Vụ nổ xảy ra khi thuyền vừa cập cảng ở thủ đô Male của Maldives ngày 28/9. Từ khoảng cách hàng trăm mét, người dân có thể nghe thấy tiếng nổ lớn.

Các nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy xe cứu thương vội vã đến hiện trường, trong khi cảnh sát phong tỏa khu vực xung quanh.

Cảnh sát đang rà soát kỹ lưỡng và chúng tôi vẫn chưa biết được đó là một tai nạn hay một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào tổng thống”, ông Shareef trả lời phóng viên. Tuy nhiên, ông Yameen trước đó đã nhận được lời đe dọa từ các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng ở Iraq và Syria.

An ninh xung quanh Tổng thống Yameen đã được tăng cường sau vụ nổ.

Được biết, Tổng thống Yameen vừa trở về nước bằng máy bay sau khi thực hiện chuyến hành hương ở Ả Rập Saudi. Sân bay quốc tế Hulhule tọa lạc trên một hòn đảo gần đó và phải di chuyển bằng thuyền để về tới đảo chính, thủ đô Male.

Trước đó, lễ hành hương Hajj tổ chức ở ngoại ô thánh địa Mecca của Ả Rập Saudi xảy ra một vụ giẫm đạp kinh hoàng làm ít nhất 719 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương, theo số liệu của chính quyền Riyadh. Trong khi đó, Iran, quốc gia có 125 công dân thiệt mạng, lại nói rằng số người tử vong thực tế lớn hơn, lên đến hơn 1.300.

Điều tra ban đầu cho thấy, số người tham dự quá đông, khoảng 2 triệu, mà lực lượng an ninh Ả Rập Saudi lại chặn 2 con đường dẫn về khu vực tiến hành nghi lễ cuối cùng “Ném đá quỷ dữ”, khiến mọi người giẫm đạp lên nhau vì đường đi quá chật hẹp.

Nhật báo tiếng Ả Rập al-Diyar hôm 24/9 cho biết, đoàn xe của con trai Quốc vương Ả Rập Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra vụ giẫm đạp kinh hoàng này.

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x