Lạ lùng người nhập cư Iran cầu xin cảnh sát Anh trục xuất về nước

25/09/15, 10:06 Thế giới

Trong khi dòng người tị nạn đang cố gằng vào châu Âu thì một người đàn ông Iran ở Manchester lại muốn được nhà chức trách nước này trục xuất về nước vì cho rằng thành phố của Anh bạo lực, người dân thô lỗ.

Arash Aria muốn về nhà vì cảm thấy mình không nhận được sự tôn trọng ở Manchester. (Ảnh Daily Mail)

Hôm 22/9, cảnh sát thành phố Manchester đã đăng tải lên Twitter câu chuyện lạ lùng trên.

Arash Aria, 25 tuổi, bị bắt sau khi nói với cảnh sát rằng anh đã ở Anh bất hợp pháp suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, Aria sau đó được thả khi bộ phận nhập cư kiểm tra và thấy anh được phép sống ở đây, Standard đưa tin.

Việc này được miêu tả là điều lạ lùng khi rất nhiều người tị nạn muốn vào Anh mà không được còn Aria lại muốn về quê nhà.

Người dân Manchester không hoan nghênh tôi. Tôi đã cố lờ đi nhưng giờ thì chán rồi. Tôi không nhận được sự tôn trọng ở đây và không thoải mái khi họ thô lỗ với mình“, Daily Telegraph dẫn lời Aria hôm 23/9 nói.

Aria cho hay, sự việc thực sự trở nên tồi tệ vào năm 2014 khi anh cố thân thiện và lịch sự nhưng chỉ nhận được cái nhìn xa lạ.

Họ cười vào mặt tôi vì tôi là người nước ngoài“, Aria bức xúc.

Aria từng là phục vụ bàn và hiện thất nghiệp. Anh mong được trở về thành phố Shiraz, phía tây nam Iran, sinh sống.

Chúng tôi không được thông báo về trường hợp này. Tuy nhiên, nếu người đàn ông được nhắc tới là công dân Iran, chúng tôi có thể đảm bảo anh ta được cấp hộ chiếu hợp lệ“, người phát ngôn đại sứ quán Iran cho hay.

Một người dùng Twitter có tên Simon432 bày tỏ sự thông cảm với Aria và cho rằng anh xứng đáng nhận huy chương. “10 năm sống ở Manchester ư? Đừng bận tâm tới việc trục xuất. Hãy tặng người đàn ông này huy chương“.

Aria nói với Telegraph rằng, anh đang đợi hộ chiếu của mình tới và sau đó sẽ quay trở lại Shiraz, ở phía tây nam Iran, để đoàn tụ với gia đình.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x