Người mẹ di cư chấp nhận trở về Syria một mình nếu con gái được an toàn

19/09/15, 06:55 Thế giới

Sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia, hàng ngàn người di cư phải sống cảnh màn trời chiếu đất, trong đó có 2 mẹ con Rasha Alsayed. Vì tương lai của cô con gái 6 tuổi, người mẹ này nói sẵn sàng quay trở về Syria một mình, nếu con gái được an toàn.

Alsayed muốn Alma được tới nơi an toàn, dù hai mẹ con có phải xa cách. Ảnh: Sky News

Theo Sky News hôm 16/9, Rasha Alsayed cùng con gái Alma 6 tuổi chạy khỏi đất nước Syria bị chiến tranh tàn phá, qua Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp để tới Hungary. Mẹ con cô hiện bị kẹt ở biên giới giữa Serbia và Hungary sau 10 ngày di chuyển liên tục.

Alsayed, giáo viên tiếng Anh ở thành phố Damascus, tâm sự cô yêu Alma tới mức chỉ muốn con được an toàn, dù hai người có phải xa cách. Cô và anh trai Hassan, mỗi người tốn khoảng 2.300 USD cho chuyến đi này.

“Lẽ ra bây giờ chúng tôi phải rời khỏi đây rồi. Chúng tôi không thể ở lại. Hãy bảo họ mở cửa ra. Thật vô kế hoạch. Tôi bị sốc trước hành động của cảnh sát Hungary. Chúng tôi chỉ muốn tới bất cứ quốc gia nào an toàn”, Alsayed nói.

Alsayed cho biết cô quyết định đi tìm miền đất hứa là vì con gái, cũng giống như nhiều người di cư khác bị kẹt ở biên giới.

“Tôi sẽ trở lại Syria, không vấn đề gì cả. Tôi có quyền sống một cuộc sống an toàn nhưng tôi muốn dành nó cho Alma để con bé được tới trường. Đó là quyền cơ bản”, Alsayed khẩn cầu.

Hungary đóng cửa biên giới với Serbia hôm 15/9 nhằm ngăn dòng người di cư ồ ạt tràn vào, khi Liên minh châu Âu (EU) không đạt được thỏa thuận về chia sẻ trách nhiệm.

Số người dựng lều tạm giữa xa lộ nối vùng Balkans với EU đang tăng lên. Ước tính có hơn 3.000 người đang sống tạm bợ trên đường. Hungary tuyên bố người di cư phải tự động quay trở lại và bất cứ ai vượt biên trái phép vào nước này có thể đối mặt với án tù. Hôm 15/9, 366 người đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo vnexpress.net

 

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x