Phát cuồng với trào lưu chụp ảnh cún cưng siêu “quái”

27/02/12, 08:18 Chuyện lạ

Chúng ta đã biết đến nhiều kiểu chụp ảnh kỳ cục của giới trẻ như kiểu chụp ảnh “con cú”, chụp ảnh “lộn cổ” hay người bị “cắt đầu” rồi đúng không nào? Hôm nay chúng tớ sẽ giới thiệu với các bạn trào lưu chụp ảnh “hot” nhất hiện nay. Điểm đặc biệt của kiểu chụp ảnh này là nhân vật trong bức ảnh không phải người mà là… cún cưng.


Chú cún Maddie của nhiếp ảnh gia Theron Humphrey đã trở thành nhân vật chính của bộ ảnh đang gây “sốt” hiện nay.


Theron đã chụp hàng trăm bức ảnh của Maddie với cùng 1 tư thế.

Trong thời gian đi du lịch vòng quanh nước Mỹ, nhiếp ảnh gia TheronHumphrey đã nảy ra ý tưởng chụp một sê-ri ảnh cún cưng Maddie theo cách có 1-0-2. Và anh đã bắt đầu chụp ảnh Maddie ở nhiều địa điểm khác nhau nhưng lại cùng một tư thế. Bộ ảnh này có tên “Maddie the Coonhound”, nó được xem là một dự án nghiêm túc về “khả năng giữ thăng bằng của loài chó”.

Qua những bức ảnh, người xem có thể thấy điểm chung của chúng là nhiếp ảnh gia Theron đã đặt Maddie lên mọi vật có thể và chụp lại khoảnh khắc đó. Chúng mình cùng xem một số bức ảnh thú vị về kiểu pose ảnh độc nhất vô nhị này nhé!


Theron đặt chú cún của mình ở nhiều nơi khác nhau…


… trong cùng 1 tư thế.


Chú cún rất kiên nhẫn làm “model” cho chủ nhân của mình…


Coi chừng ngã bây giờ.


Như này thì hơi nguy hiểm các bạn nhỉ?


Em í giữ thăng bằng siêu quá!


Mỗi nơi đi qua, Theron đều chụp ảnh kỷ niệm và đăng tải lên blog.

Với bộ ảnh này, người xem có cảm giác như được “đi một vòng quanh nước Mỹ”.



Đây là bức ảnh mới nhất của Theron chụp tại Brookfield, Chicago.

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x