Nữ quay phim ngáng chân người tị nạn lên tiếng xin lỗi

12/09/15, 10:47 Thế giới

Sau 2 ngày im lặng trước các cáo buộc về hành động ngáng chân, đá, đạp những người tị nạn, nữ quay phim Petra Laszlo đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng cô làm như vậy là để tự vệ vì “sợ bị họ tấn công”.

Nữ quay phim này đã ngáng chân hai cha con tị nạn làm họ ngã chúi đầu xuống đất.

Trước đó, vào ngày 8/9, theo đoạn video được quay lại và đăng tải lên mạng, nữ quay phim Petra Laszlo của kênh truyền hình N1TV đã cố tình ngáng chân một người đàn ông tị nạn bế theo một em nhỏ đang chạy trốn cảnh sát Hungary gần biên giới Hungary và Serbia.

Trong một đoạn băng tương tự, nữ quay phim này đã đá, đạp hung bạo hai người di cư khác, trong đó có một em nhỏ. Ngay sau đó, nữ quay phim này đã bị sa thải.

Sau 2 ngày im lặng, mới đây, Petra Laszlo đã lên tiếng xin lỗi và giải thích cho hành động của mình qua bức thư gửi tờ báo cánh tả Magyar Nemzet. Petra cho biết, khi đó cô như bị “một cái gì đó nhập vào” và cô phủ nhận cáo buộc rằng cô đã phân biệt đối xử đối với người tị nạn.

Cú ngã khá đau khiến em bé khóc như mưa.

Cô viết: “Máy camera đang chạy, và hàng trăm người tị nạn phá vòng vây cảnh sát chạy về phía tôi. Tôi đã sợ hãi. Sau đấy, dường như có một cái gì đó đã nhập vào tôi. Tôi cảm thấy mình phải hành động để tự bảo vệ bản thân mình. Hầu như ai khi đang sợ hãi cũng rất rối trí”.

Petra nói thêm rằng cô sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nhưng cô khẳng định: “Tôi không phải là kẻ vô tâm, phân biệt chủng tộc hay tàn bạo với trẻ em”.

Trước đó, theo hãng tin ABC, một công tố viên Hungary nói rằng, họ sẽ mở một cuộc điều tra hình sự đối với nữ quay phim Petra Laszlo. Do đó, cô này có thể phải chịu hình phạt từ chính quyền.

Theo Tiền Phong

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x