Vì tương lai của trẻ em, ông mù và lão cụt tay đã trồng nên cả 1 rừng cây

03/09/15, 12:06 Cuộc sống

Nỗ lực phi thường của hai người đàn ông tàn tật đã tạo ra một rừng cây hơn 3 vạn mét vuông đất với hơn 10.000 cây xanh để ngăn nước lũ bảo vệ ngôi làng và những đứa trẻ.

Trong 10 năm qua, đôi bạn đặc biệt này đã không ngừng nghỉ cùng nhau trồng cây tạo rừng (Ảnh từ Internet)

Ở vùng phía bắc thôn Trị Lý, làng Tôn Trang, huyện Tỉnh Tỉnh, Hà Bắc, có một rừng cây xanh tươi. Vậy mà 12 năm trước, nơi đây chỉ là một vùng đất hoang phế toàn là nham thạch và cỏ dại …

Người khiến cho mảnh đất này cải tử hồi sinh là hai người đàn ông Giả Hải Hà và Giả Văn Kỳ, nhưng điều đáng nói ở đây là,một người thì bị mù còn người kia thì mất cả hai tay.

Giả Hải Hà, 53 tuổi, mắt trái bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, nên khi vừa mới sinh ra đã nhìn không rõ. Trớ trêu thay vào năm 2000, trong một lần tai nạn, thị lực mắt phải của ông cũng mất đi. Còn người bạn thân thiết cùng tuổi với ông là Giả Văn Kỳ, thì ngay khi được 3 tuổi, cũng vì tai nạn ngoài ý muốn mà mất đi cả hai tay.

Cả 2 người đàn ông đều bị tàn tật, không tìm được công việc, thế là họ đã nghĩ ra một ý tưởng, xin chính quyền địa phương cho mượn 3 vạn 2 nghìn m2 đất dọc theo bờ sông Hà Xuyên, rồi sau đó bắt đầu “trồng cây”.

Hỏi vì sao muốn trồng cây? Họ bày tỏ là muốn vì những đứa trẻ, vì để bảo vệ thế hệ tương lai; đồng thời, trồng cây cũng có thể bảo vệ ngôi làng không bị nước lũ tràn về, kiếm một ít thu nhập để nuôi sống bản thân.

Hai người họ sau khi thức dậy mỗi ngày, vào lúc 7 giờ sáng là bắt đầu công việc. Bởi không có khả năng để mua cây giống, cách mà họ áp dụng chính là cắt một phần những cành cây đã trưởng thành xuống, dùng phương thức “chiết cành” để gieo trồng.

Giả Hải Hà nhìn không thấy, Giả Văn Kỳ không có tay, nhưng hai người có thể bổ sung cho nhau: khi đi qua suối, Giả Văn Kỳ cõng Giả Hải Hà; khi leo lên cây để chặt cành, Giả Hải Hà liền thay Giả Văn Kỳ không có tay leo lên; Giả Hải Hà đào hố trồng cây, Giả Văn Kỳ phụ trách tưới nước. Mười năm trở lại đây, hai người cứ không ngừng nghỉ hợp tác như vậy, và đã cùng nhau trồng được hơn một vạn cây xanh!

Ảnh từ Internet
Ảnh từ Internet
Ảnh từ Internet

Sau khi câu chuyện cảm động này được giới truyền thông đưa tin, có những người thiện tâm đã quyên góp cho họ, cũng có bác sĩ bày tỏ muốn làm phẫu thuật miễn phí cho ông Giả Hải Hà, hy vọng có thể giúp ông nhìn thấy ánh sáng trở lại.

Ảnh từ Internet

Trong khi nạn phá rừng đang xảy ra tràn làn ở khắp mọi nơi, khiến cho mẹ thiên nhiên nổi giận, hậu quả mà con người phải gánh chịu là lũ lụt, sạt lở đất, v.v… thì vẫn có những con người đáng ngưỡng mộ như hai ông. Tuy bị tàn tật, nhưng họ đã không cam chịu số phận để ngồi một chỗ, mà mỗi ngày đều làm việc vì người khác, vì xã hội, vì môi trường một cách vô tư, huống hồ chúng ta là những người vốn lành lặn cả chân tay.

Theo NTDTV.com

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x